Sir Alex tiết lộ những “thâm cung bí sử” trong cuốn sách vừa lên kệ

Thụy Miên, Theo Trí Thức Trẻ 16:23 22/09/2015

Suýt chiêu mộ Balotelli, Pep Guardiola là lựa chọn đầu tiên kế nhiệm mình ở Man Utd…, đó là những thông tin có trong “Leading”, cuốn sách mới vừa xuất bản của Sir Alex Ferguson.

Năm 2013, Sir Alex ra mắt cuốn tự truyện đầu tiên có tên “Alex Ferguson – my autobiography” và cuốn tiểu sử này ngay lập tức trở thành một ấn phẩm ăn khách. Sau 2 năm, “ông già gân” người Scotland lại cho lên kệ một cuốn sách mới “Leading” (tạm dịch là Cách cầm quân).

Cuốn sách mới này của Sir Alex tập trung khai thác những bí quyết, công cụ đã giúp ông gặt hái vô vàn thành công trong 38 năm theo nghiệp cầm quân. Cuốn sách được Michael Moritz chấp bút, cây viết tỷ phú này là người đầu tiên từng viết về lịch sử thành công của tập đoàn Apple.

Trong sáng nay, cuốn sách mới “Leading” đã chính thức lên kệ và rất nhiều thông tin dạng “thâm cung bí sử” được hé mở tới người hâm mộ. Một trong những vấn đề được độc giả quan tâm chính là câu chuyện Sir Alex chọn người kế vị mình khi ông tuyên bố nghỉ hưu năm 2013.

Hơn 1 năm sau ngày David Moyes bị sa thải, Sir Alex đã tiết lộ chi tiết bản danh sách mà ông ngắm đến nhằm thay thế mình. Pep Guardiola chính là lựa chọn đầu tiên của “Ngài máy sấy tóc”, tiếc là chiến lược gia người Tây Ban Nha đã không đến Old Trafford.

2C9ECE3500000578-3243983-image-m-103_1442878042302-db4df
Pep Guardiola là người đầu tiên được Sir Alex ngắm đến kế vị mình ở Old Trafford.

“Tôi nhanh chóng gọi điện cho Pep Guardiola để phòng trường hợp cậu ấy nhận lời mời từ câu lạc bộ khách. Nhưng cậu ấy đã không đến đây và chuyển đến dẫn dắt Bayern Munich vào tháng 7/2017”- Sir Alex tiết lộ.

“Mọi diễn biến lúc đó khá rõ ràng, Mourinho sẽ trở lại Chelsea, Ancelotti tiếp tục ở lại Real Madrid. Tôi cũng đã biết Klopp đang hạnh phúc tại Dortmund và gia hạn hợp đồng mới. Trong khi đó, Louis van Gaal đã cam kết dẫn dắt Hà Lan đến hết World Cup 2014” - cựu chiến lược gia 73 tuổi giải thích tất cả những lựa chọn ưu tiên đều thất bại và ông buộc phải bổ nhiệm David Moyes.

2C9E7D6C00000578-0-image-a-39_1442872870178-db4df
Sir Alex buộc phải chọn David Moyes bởi tất cả những phương án Guardiola, Mourinho, Ancelotti, Klopp hay Van Gaal đều thất bại.

Cũng trong cuốn sách này, Sir Alex thừa nhận ông từng có ý định chiêu mộ Balotelli năm 2010, thời điểm chân sút người Italia vẫn còn khoác áo Inter: “Năm 2010, tôi từng có suy nghĩ mua Mario Balotelli, chân sút lắm tài nhiều tật người Italia. Tôi đã nghiên cứu chân sút này rất nhiều, gọi điện với một vài đối tác ở Italia, nhưng những phản hồi tôi nhận được lại nói lên đây là phi vụ quá mạo hiểm."

Balotelli sau đó gia nhập Man City, đội bóng đại kình địch của Man Utd với giá 22 triệu bảng. Mặc dù Balotelli từng ghi bàn vào lưới Man Utd trong chiến thắng 6-1, nhưng đây là một bản hợp đồng thất vọng của Man City. Những cống hiến của Super Mario cho The Citizens chẳng thấm vào đâu so với những rắc rối cả trong lẫn ngoài sân cỏ mà anh gây ra. Sự nghiệp của Balotelli cũng ngày một xuống dốc sau khi bị Man City bán cho AC Milan năm 2013 dù tuyển thủ Italia chuyển sang Liverpool hay giờ là về lại AC Milan theo hợp đồng cho mượn.

0979E62900000514-0-image-m-6_1442875913525-58eb7
"Tại sao luôn là tôi?" - Balotelli từng vén áo khoe dòng chữ đầy khiêu khích này sau khi ghi bàn vào lưới Man Utd trong chiến thắng 6-1 của Man City.

Sir Alex cũng tiết lộ, trong suốt 26 năm sự nghiệp cầm quân lẫy lừng ở Old Trafford, ông chỉ có 4 cầu thủ đạt đẳng cấp thế giới là Eric Cantona, Ryan Giggs, Paul Scholes và Cristiano Ronaldo, trong đó siêu sao người Bồ Đào Nha là cậu học trò ưu tú nhất. 

2C9E7D6000000578-0-image-m-84_1442875182968-db4df
Ronaldo là học trò ưu tú nhất của Sir Alex sau 26 năm dẫn dắt Quỷ đỏ.

Cũng trong tình tiết có ở quyển sách "Leading", Sir Alex cho biết mình không ưa siêu cò Mino Raiola của Balotelli: "Có một hoặc hai tay đại diện bóng đá tôi không thể ưa nổi và Mino Raiola – người đại diện của Paul Pogba là một trong số đó. " Theo lời Sir Alex, chính Mino Raiola là lý do khiến Paul Pogba rời Man Utd gia nhập Juventus năm 2013 theo dạng chuyển nhượng tự do.