Có được lợi thế lớn sau trận lượt đi, nhưng cuối cùng đội tuyển Việt Nam lại phải chia tay giấc mộng vàng ở AFF Cup 2014 theo một cách chẳng ai ngờ tới. Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ Việt Nam ai nấy đều đổ gục xuống sân vì thất vọng. Hậu vệ Quế Ngọc Hải không buồn đứng dậy, mặc cho các cầu thủ đội bạn tới an ủi. Ở trận đấu tối nay, chính anh là người đã mắc lỗi dẫn tới bàn thắng mở tỷ số của Malaysia.
Mạc Hồng Quân thất thần trước kết quả thua 2-4 của đội nhà. Những nỗ lực của tiền đạo này sau khi được tung vào sân là không đủ để giúp đội nhà thực hiện được cú lội ngược dòng thần thánh.
Những giọt nước mắt cay đắng của Quế Ngọc Hải. (Ảnh: Getty Images)
Đứng cạnh Ngọc Hải, Vũ Minh Tuấn cũng nuốt nước mắt vào trong. (Ảnh: Getty Images)Đội trưởng Công Vinh òa khóc bên ngoài đường piste. (Ảnh: Getty Images)
Dù ghi được 2 bàn thắng, nhưng tâm trạng của Công Vinh lúc này cũng chẳng thể vui hơn các đồng đội.
Công Vinh không còn trẻ, và đáng lẽ giải đấu này là cơ hội rất lớn để anh và đồng đội được nâng cúp vàng...
Một phóng viên buồn bã với kết quả của đội tuyển nước nhà. (Ảnh: Thắng Sói)
Cùng chung tâm trạng với các cầu thủ, CĐV Việt Nam cũng lặng im trên các khán đài.
Tưởng chừng như sẽ có bữa tiệc trên sân Mỹ Đình, nhưng cuối cùng đám đông CĐV áo đỏ lại ra về với gương mặt thất thần và những bước chân nặng trĩu.
Nỗi buồn khó diễn tả bằng lời.
Một nữ CĐV rơi nước mắt sau khi trận đấu kết thúc.
Ảnh: Kiên Nguyễn, Kháng Trần