"Người tình" xui giáo sư Wenger…rời bỏ Arsenal

Mật Ong, Theo 06:00 09/11/2010

Theo Daily Express, “kẻ thứ 3” phá hoại hạnh phúc gia đình Wenger, Sonia Tatar đã từng thúc giục ông rời bỏ vị trí huấn luyện viên trưởng của pháo thủ để về Pháp làm việc, nhằm mục đích có nhiều thời gian dành cho cô.<img src='/Images/EmoticonOng/46.png'>

Tâm sự với những người bạn, nữ rapper 39 tuổi này tỏ ra vô cùng “mệt mỏi và phát ốm” bởi những buổi hẹn hò quá ngắn ngủi với ngài Wenger. Cặp đôi này đã hẹn hò bí mật trong 2 năm qua, chủ yếu là ở Paris. Lần cuối cùng 2 người hẹn hò là một buổi gặp gỡ ngắn ngủi tại sân bay Paris hôm thứ 5 vừa qua.

Chân dung nữ rapper dám "cả gan" xúi giục giáo sư Wenger bỏ trốn.

Một người bạn thân của Sonia Tatar cho biết: “Sonia muốn anh ấy ở gần hơn. Cả 2 đều là người Pháp và đều có gia đình cùng rất nhiều bạn bè ở Paris. Cô ấy luôn cảm thấy Arsene đang ở đâu đây xung quanh mình. Chính vì thế, cô ấy muốn ngài Wenger về Pháp làm việc, kể cả cho một câu lạc bộ ở giải vô địch quốc gia Pháp. Chỉ có như thế họ mới luôn được bên nhau”. Tuy nhiên, ngài Wenger đã từ chối lời “khẩn cầu” của người tình và tiếp tục dẫn dắt Arsenal.
 
Không biết nếu Wenger đồng ý với Sonia Tatar thì các pháo thủ trẻ sẽ trông cậy vào ai.
 
Theo tuyên bố mới nhất của Wenger thì “Đây chỉ đơn thuần là việc riêng của cá nhân tôi. Tôi không muốn đưa ra bất kì một bình luận nào và sẽ giải quyết vấn đề này một cách riêng tư”.
 
Mong vụ scandal của giáo sư Wenger sẽ nhanh chóng lắng xuống để các pháo thủ yên tâm thi đấu!