MU vô địch nhờ Sir Alex Ferguson... đe dọa

Feu Luck, Theo 00:46 09/06/2011

Bí mật này vừa mới được Patrice Evra tiết lộ đấy nhé!<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Như đã biết, trận đấu với Arsenal tại vòng 35 giải Ngoại hạng Anh chính là một trong những trận đấu quan trọng nhất mùa giải của MU bởi một chiến thắng sẽ giúp MU giữ nguyên khoảng cách 6 điểm với Chelsea, qua đó chạm cả 2 tay vào danh hiệu vô địch nước Anh lần thứ 19.
 

MU thua đau Arsenal ở vòng 35 giải Ngoại hạng Anh
 
Tuy nhiên, trong một ngày Arsenal thi đấu đầy hưng phấn thì MU lại có màn trình diễn hết sức kém thuyết phục. Bàn thắng duy nhất của tiền vệ trẻ Aaron Ramsey đã khiến MU bị Chelsea rút ngắn khoảng cách điểm số xuống chỉ còn 3 điểm, khiến cho con đường tới với chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 19 của Man United thêm phần chông gai.
 
Ngài "máy sấy tóc" khiến các cầu thủ khiếp vía
 
Cho tới tận bây giờ, sau khi đã chính thức có được chức vô địch, khi ôn lại khoảng khắc thua cuộc trước Arsenal rồi sau đó bị Ngài “máy sấy tóc” mắng té tát, Evra vẫn còn cảm thấy “nổi da gà”. “Sau trận đấu với Arsenal, trong lúc cả đội đang ở phòng thay đồ, Alex Ferguson bước vào và bắt đầu mắng té tát cầu thủ. Ông gắt lên rằng, liệu mọi người có muốn đoạt được chức vô địch lịch sử này không và đe dọa nếu chúng tôi để vuột chức vô địch vào tay Chelsea, tất cả sẽ phải trả giá”, Evra tiết lộ.
 
Sir Alex: "Tất cả các cậu sẽ phải trả giá nếu để tuột chức vô địch!"

“Chính cơn giận của Alex Ferguson đã giúp cả đội đặt quyết tâm phải dành bằng được chức vô địch, bởi đơn giản là chẳng ai muốn phải đối diện với tình huống như vậy thêm bất cứ một lần nào nữa”.

Chính nhờ đòn “dằn mặt” của Sir Alex mà Man United đã chiến thắng Chelsea trong một trận đấu đầy cảm xúc rồi sau đó là một trận hòa… vừa đủ với Blackburn để đăng quang danh hiệu vô địch Premier League 2010/2011, qua đó chính thức trở thành đội bóng vĩ đại nhất nước Anh.
 
MU vô địch do sợ Sir Alex... nổi điên