Trước sức ép mà Man City đang tạo ra sau
trận thắng trước Newcastle, MU chủ động chơi tấn công nhằm tìm kiếm một chiến thắng để củng cố ngôi vị dẫn đầu. Và với chiến thuật này, họ đã nhanh chóng có được 2 bàn thắng trước đối thủ Sunderland. Bàn thắng đầu tiên là pha dứt điểm tinh tế của
Van Persie ở phút thứ 16 và chỉ 4 phút sau bàn thắng thứ hai đã đến từ pha cứa lòng đẹp mắt của
Cleverley. Sau hai bàn thắng, MU chơi bóng đầy hưng phấn, với những pha bật nhả đẹp mắt. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0.
Cú cứa lòng tuyệt đẹp của Cleverley
Sự thoải mái về mặt tâm lý tiếp tục giúp MU có một hiệp 2 dễ dàng trước đội khách. Phút thứ 59, cuối cùng thì
Rooney cũng đã có bàn thắng cho riêng mình sau một loạt các cơ hội bị bỏ lỡ. Sau 3 bàn thắng được ghi có phần dễ dàng, MU thi đấu chủ quan đặc biệt là ở hàng thủ, điều này thể hiện rõ nhất ở bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 của Sunderland. Toàn bộ hàng phòng ngữ của MU đã đứng cả lại mặc cho
Sessegnon chuyển bóng đơn giản để
Campbell đánh đầu tung lưới
De Gea. Những phút cuối trận, không có đội nào có thêm bàn thắng, tỷ số chung cuộc là 3-1 nghiêng về Quỷ đỏ.
Rooney cuối cùng cũng có bàn thắng Tỷ số: MU 3-1 Sunderland
Cầu thủ ghi bàn: Van Persie (16'), Cleverley (20'), Rooney (59') - Campbell (72')
Đội hình xuất phát:MU: De Gea; Jones, Smalling, Rio, Evra, Valencia, Carrick, Cleverley, Young, Rooney, Van Persie.
Sunderland: Mignolet; Larsson, O'Shea, Bramble, Cuellar, Gardner, Colback, Johnson, McClean, Fletcher, Sessegnon.