So với đội hình ra quân trong trận đấu gặp U23 Bahrain, ĐT Việt Nam có nhiều sự thay đổi khi Trọng Hoàng, Anh Đức, Công Vinh vừa trở về từ giải Mê Kông Cup được ông thầy người Nhật cất trên băng ghế dự bị.
Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng mở tỷ số
Vào trận với quyết tâm cao nhất, ĐT Việt Nam mới là đội chiếm thế chủ động trong những phút đầu tiên. Phút 11, Thành Lương thực hiện pha đá phạt góc bên phía cánh phải, bóng phá lên đúng vị trí của Minh Tuấn, tiền vệ đội bóng đất mỏ sút bóng chính xác mở tỉ số trận đấu.
Với những gì diễn ra trên sân thì đội khách SV Hàn Quốc không thực sự thi đấu ấn tượng như nhiều người mong đợi. Trong ba bàn thua của đội bóng áo trắng, bộ đôi trung vệ Choi Kyu Baek (5) và Kim Sung Sik (6) thi đấu mất tập trung, liên tục để Văn Quyết, Minh Tuấn, Thành Lương qua mặt một cách dễ dàng.
Trong khi đó, hai cầu thủ đang chơi ở đội U21 Hàn Quốc là Choi Chi Won (7) và Lee Ji Min (19) chỉ thi đấu tròn vai. Cơ hội duy nhất của đội bóng áo trắng đến ở phút 32, từ tình huống dàn xếp đá phạt, nhưng pha dứt điểm cận thành của Sim Jin Ui (18) không thắng nổi thủ môn Nguyên Mạnh.
Vũ Minh Tuấn có trận đấu bùng nổ
Bên phía ĐT Việt Nam, ông Miura thực hiện hàng loạt sự thay đổi người khi Anh Đức, Trọng Hoàng, Công Vinh, Thanh Trung, Thanh Hiền, Tấn Tài lần lượt vào sân. Những pha bóng ngắn, bật tường trung lộ được đội bóng áo đỏ thực hiện gọn gàng.
Nhưng cơ hội ngon ăn nhất bên phía chủ nhà lại là pha xuống biên của Anh Đức, vua phá lưới giải Mê Kông Cúp có pha căng ngang loại bỏ hết hậu vệ áo trắng, nhưng pha dứt điểm của Công Vinh bóng đi chệch cột.