Đồng đội, học trò cũ tới tiễn biệt cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang

Bài: Huy Bof, Ảnh: Hoàng Sang, Theo Trí Thức Trẻ 00:38 04/06/2014

Đông đảo người thân, học trò cũ, các nghệ sĩ và Hội cựu cầu thủ TP.HCM đã có mặt trong lễ viếng ông Phạm Huỳnh Tam Lang tối qua.

Hôm 2/6 vừa qua, cựu danh thủ của bóng đá Việt Nam, ông Phạm Huỳnh Tam Lang đã qua đời tại bệnh viện Chợ Rẫy sau 1 cơn đột quỵ. Tối ngày hôm qua 3/6, sau khi thi hài của ông được chuyển từ nhà Vĩnh biệt bệnh viện Chợ Rẫy về Nhà tang lễ TPHCM, đã có rất nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp, các nghệ sĩ và đại diện truyền thông tới từ biệt ông. Tất cả đều có chung 1 tâm trạng tiếc thương vô hạn đối với huyền thoại của bóng đá nước nhà.

Bà Tô Thị Minh Hồng, vợ cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang nén đau thương chuẩn bị tang gia cho chồng mình.

Chiều hôm qua, thi hài của cựu danh thủ đã được di dời từ nhà Vĩnh biệt bệnh viện Chợ Rẫy về Nhà tang lễ TPHCM.





Dù là buổi tối nhưng đã có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và các cơ quan đoàn thể tới đưa tiễn ông Tam Lang tại Nhà tang lễ TPHCM.

Nghệ sĩ ưu tú Việt Anh đến thắp nén nhang đưa tiễn người bạn của mình.

Hội CĐV đội Cảng Sài Gòn, CLB gắn liền với tên tuổi Phạm Huỳnh Tam Lang tới đặt vòng hoa đưa tiễn hương hồn ông.

Con gái ông (phải) cũng kịp từ Australia về chịu tang cha. 

Mẹ con cầu thủ Văn Khải không giấu được nỗi xúc động trước linh cữu của cựu danh thủ.

Cậu học trò ngoại quốc của Tam Lang, Bakare cũng có mặt.

Anh thành khẩn quỳ lạy trước quan tài ông.

Lễ viếng Phạm Huỳnh Tam Lang có có rất đông phóng viên và các cơ quan báo đài.

Đoàn đội bóng đá NKK7 trường NV TP.HCM quỳ thắp hương người thầy của mình. (Ảnh: Zing)

Cựu danh thủ Võ Hoàng Bửu (áo đen bên phải) ngậm ngùi đưa tiễn ông (Ảnh: Zing).

Tất cả đều có chung niềm thương tiếc vô hạn đối với 1 trong những tài năng lớn nhất của bóng đá Việt Nam. Dự kiến, trong ngày mai (4/6), khi mà các học trò khác của ông kịp từ các địa phương khác trở về, số người viếng ông Tam Lang sẽ còn đông hơn nữa (Ảnh: Zing).