Tom Bedford là một fan cuồng của CLB Leicester.
Cậu bé xấu số trên tên là Tom Bedford, 16 tuổi, ở Thurcaston, Leicestershire. Theo báo giới Anh, Tom Bedford đã chết trong phòng ngủ khi đang theo dõi trận đấu giữa đội bóng thân yêu Leicester City và Tottenham ở FA Cup (Tottenham thắng 2-0).
Theo lời kể của bà Helen, mẹ của Tom Bedford, khi bàn thắng thứ 2 của trận đấu được ghi, cậu bé quay sang nói với bà "Con cảm thấy khó thở". Ông John Bedford, khi ấy cũng đang xem trận FA Cup ở tầng dưới, bỗng nghe tiếng hét thất thanh của bà Helen và ngay lập tức chạy lên trên phòng ngủ.
Ông John Bedford và bà Helen, bố mẹ của cậu bé vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của con trai.
"Khi bàn thắng thứ 2 được ghi, thằng bé chạy vào phòng tôi và nói rằng nó quá đau buồn. Sau đó ít phút, tôi nghe tiếng kêu cứu của vợ tôi từ tầng trên", ông John xót xa kể lại.
Trong khi chờ xe cấp cứu, ông
John đã cố gắng hô hấp nhân tạo cho cậu bé. Tom Bedford sau đó được đưa thẳng
tới Bệnh viện Hoàng gia Leicester, nhưng những nỗ lực của các bác sĩ cũng không
thể cứu được cậu bé.
Tom Bedford đã bị loạn nhịp tim khi xem trận FA Cup giữa Leicester và Tottenham trong phòng ngủ.
Cơ quan pháp y cho hay, Tom Bedford đã qua đời bởi chứng rối loạn nhịp tim. Các chuyên gia đang tiến hành thêm các xét nghiệm về tim của Tom tại một trung tâm chuyên khoa ở London để có thể đưa ra nguyên nhân chính xác.
Cái chết đau đớn của Tom Bedford
chính là lời cảnh báo tới các ông bố, bà mẹ ở Anh nên cho con đi kiểm tra tim
định kỳ. Theo thống kê, có từ 12 đến 15 trẻ ở Anh chết mỗi tuần vì bệnh liên
quan tới tim mạch.
CLB Leicester đã gửi lời chia
buồn sâu sắc tới gia đình Tom Bedford và ông Alan Birchenall, đại xứ của đội
bóng cũng sẽ đến dự đám tang của cậu bé. Tom Bedford có hai em là Matthew (14 tuổi) và Emily (9 tuổi).