Như đã biết, vũ nữ Karima El Mahroug, từng dính đến vụ bê bối tình dục của Chủ tịch Milan Berlusconi, vừa khiến làng túc cầu choáng váng bằng tuyên bố đã từng “lên giường” với ngôi sao Cristiano Ronaldo.
Càng đáng lưu ý hơn, theo lời Karima, khi “bán bánh và nhận tiền” từ Ronaldo, cô ta mới chỉ 17 tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc dù đã phải móc ví 4000 euro để “mua vui”, siêu sao của CLB Real Madrid vẫn đứng trước nguy cơ phải bóc lịch do phạm luật mua dâm trẻ vị thành niên.
Cầu thủ người Bồ Đào Nha, thông qua công ty luật GestiFute, đã phát đi thông điệp khẳng định rằng: Tất cả những gì Karima nói chỉ là một sự dối trá trắng trợn. Ronaldo quả quyết: “Tôi chẳng biết Karima El Mahroug là ai. Tôi chưa bao giờ gặp cô ta. Không hiểu sao cô lại có thể dựng lên câu chuyện đó.”
CR7 còn đưa ra chứng cứ thuyết phục: “Cô ta nói đã ngủ với tôi vào ngày 29/12/2009 nhưng chắc chắn là hôm đó tôi ở Madrid. Tôi không hề tới Milan trong khoảng thời gian từ tháng 12/2009 đến tháng 6/2010. Thông tin này có thể được kiểm chứng một cách dễ dàng.”
Ronaldo đang rất bực mình với lời vu khống của Karima và không loại trừ khả năng cựu tiền vệ MU sẽ đâm đơn ra tòa để kiện ả vũ nữ người Ma-rốc, giống như đàn anh David Beckham đang làm với “mèo hoang” Irma Nici.
Chưa biết những diễn biến tiếp theo của vụ việc sẽ ra sao, nhưng rõ ràng các ngôi sao bóng đá đang trở thành mục tiêu hòng đánh bóng tên tuổi của những cô gái làng chơi.