Như vậy là trận bán kết lượt về giữa Barcelona và Bayern Munich đã kết thúc với một kết quả bất ngờ trên sân Nou Camp. Bất ngờ ở đây lại không tới từ đội chủ nhà Barca như những gì mà họ đã hô hào trước trận đấu mà lại là tỉ số thua 0-3 trước "Hùm xám". Trong một ngày mà sân Nou Camp mất đi phép màu của mình và các học trò của ông Tito Vilanova thi đấu cực kì mờ nhạt, Barca đã phải nhận thất bại có lẽ là tủi hổ nhất trong lịch sử của họ khi tham dự Champions League với tổng tỉ số 0-7 sau 2 lượt trận. Hãy cùng nhìn lại trận thua tan nát của Fabregas và đồng đội trước Bayern Munich:
Các CĐV Barca cố gắng "hù dọa" để làm giảm tinh thần chiến đấu của Bayern Munich.
Thậm chí, một fan Barca còn chọc tức cá nhân Ribery bằng cách so sánh cầu thủ này với quỷ hút máu Dracula.
Một cule khác thì ăn vận như một võ sĩ đấu vật với ẩn ý là mong các cầu thủ con cưng sẽ chiến đấu hết mình.
Bayern tỏ ra khá tự tin khi họ đang "chạy" trước Barca trên "con đường tời Wembley".
Barca gây bất ngờ cho các cule khi ra sân mà không có Messi. Thay vào đó, Fabregas được tin dùng ở vị trí tiền đạo ảo.
Mặc dù tươi cười nhưng Messi không thể không lo lắng khi đội bóng của anh cần ít nhất là 5 bàn vào lưới Bayern Munich và không để thủng lưới.
Trong khi đó, Bayern Munich vẫn ra sân với đội hình mạnh nhất cho dù 4 cầu thủ trong đội hình chính có nguy cơ vắng mặt ở trận tiếp theo nếu nhận thêm thẻ phạt.
HLV Jupp Heynckes và Tito Vilanova tỏ ra khá thân thiện với nhau.
Trận đấu bắt đầu với nhịp độ rất nhanh khi Barca chủ động dâng cao tìm bàn thắng.
Tuy nhiên, Barca vẫn thi đấu rất bế tắc như trận lượt đi. Không thể tiếp cận được khung thành của Neuer, Villa và các đồng đội phải sử dụng tới phương án sút xa.
Nhưng tất nhiên là vẫn không thể khuất phục được thủ môn số 1 của đội tuyển Đức.
Bên ngoài sân, HLV Jupp Heynckes trầm ngâm suy tính nước đi tiếp theo cho các học trò.
Các cầu thủ Bayern Munich chơi rất đúng ý đồ phòng ngự phản công mà BHL đề ra.
Và sức ép bắt đầu được tăng dần lên về phía Barcelona.
Bàn thắng của Robben đến như một kết quả tất yếu sau những cơ hội bị bỏ lỡ của Bayern Munich.
Một pha cứa lòng vào góc xa sở trưởng của tiền vệ người Hà Lan.
Tất cả đã chấm dứt cho Barca vì tổng tỉ số lúc này đã là 5-0 nghiêng về Bayern Munich.
Pha ghi bàn mang đậm dấu ấn cá nhân của Robben.
Các đồng đội lao tới chia vui cùng tiền vệ người Hà Lan.
Họ hiểu rằng, giờ đây Bayern đã chắc chắn vào chung kết.
Thế nhưng, cơn ác mộng cho Barca chưa dừng lại ở đó.
Pha đá phản lưới nhà của Pique...
... và bàn thắng của Muller...
... Khiến "Gã khổng lồ" nhận một thất bại nhục nhã ngay tại Nou Camp.
Nỗi thất vọng của Gerard Pique.
"Thánh" Andres cũng đã chẳng "hiển linh" ở Nou Camp.
David Villa thậm chí còn chẳng có cơ hội uy hiếp khung thành Neuer.
Thủ thành số 1 của Bayern Munich đã có một trận đấu tương đối nhàn nhã.
Chiến thắng xứng đáng của Bayern Munich.
Tito Vilanova trầm ngâm bên ngoài sân. Liệu đây có phải là dấu chấm hết cho sự thống trị của Barcelona cùng Tiki-Taka ở châu Âu?