Tình huống đóng kịch hài hước của Diego Costa.
Phút 77 trận Chelsea - Everton, khi tỉ số đang là 2-2, Diego Costa nhăn nhó nằm ôm chân bên ngoài đường pít.
Tưởng rằng cầu thủ này dính chấn thương thật, ai dè chỉ vài giây sau, Diego Costa đã cố trườn vào sân tiếp tục... ôm chân nhằm khiến cho trận đấu phải gián đoạn.
Tình huống này cho thấy danh hiệu "cầu thủ chơi bẩn nhất thế giới" thật xứng đáng với Diego Costa.
Trong trận đấu này, Diego Costa chính là cầu thủ mở màn cho cuộc lội người dòng ngoạn mục của Chelsea với bàn thắng ở phút 64.
Sau đó, Terry giúp Chelsea giữ lại 1 điểm trên sân Stamford Bridge với bàn thắng "vàng" ở phút bù giờ cuối cùng.