Có lẽ chưa bao giờ, sân Old Trafford lại chứng kiến hai luồng cảm xúc trái ngược nhau đến như vậy trong cùng một ngày. Sắc đỏ rực rỡ như lễ hội trên khán đài chào đón chức vô địch lần thứ 20 trong lịch sử bóng đá Anh của Quỷ Đỏ và ngay lập tức lặng đi trong buồn bã khi SirAlex Ferguson chính thức nói lời chia tay sau 27 năm vinh quang với Manchester United. Hãy cùng nhìn lại "ngày cảm xúc" ở nơi "nhà hát của những giấc mơ":
Không khí trên sân Old Trafford vui như ngày hội.
Khắp bốn mặt khán đài là một màu đỏ rực rỡ.
Các fan tạo thành dòng chữ "Champions" bên phía khán đài mang tên Sir Alex Ferguson.
"Cảm ơn Scholesy, Ninja Gừng của chúng tôi vì 19 năm tuyệt vời. Hãy tận hưởng 23 danh hiệu của anh nhé".
"Cảm ơn Sir Alex vì 26,5 năm tuyệt vời cùng 38 danh hiệu. WOW! Không thể tin được".
"Các CĐV MU đời đời biết ơn Sir Alex Ferguson".
"Tôi không có gì nổi bật ngoại từ tài năng của mình".
"Cảm ơn vì những kí ức".
"Sir Alex Ferguson đến, nhìn thấy và chinh phục tất cả".
"Cảm ơn Fergie vì 27 năm vĩ đại".
"Sir Alex bất tử".
"Cảm ơn Sir Alex".
Vị cha già của sân Old Trafford được các cầu thủ đội khách nhiệt thành chào đón.
Một nhân viên của sân Old Trafford còn tinh nghịch giơ tấm bảng điện tử báo 38 danh hiệu của Sir Alex.
Các fan thì cố gắng bắt tay và xin chữ kí của "Ông già gân".
Phía dưới sân, Chicharito mở tỉ số sau hàng tá cơ hội bị bỏ lỡ.
Michu thiếu chút nữa đã làm hỏng bữa tiệc của sân Old Trafford với bàn gỡ hòa.
Thế nhưng cú vô lê của Ferdinand đã ấn định chiến thắng 2-1 cho Manchester United.
Và màn ăn mừng bắt đầu từ đây.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cũng là lúc Paul Scholes chính thức nói lời chia tay với sân Old Trafford.
Lễ trao cúp và màn ăn mừng chức vô địch của Manchester United.
Niềm vui sướng của Sir Alex Ferguson và các cầu thủ MU với chức vô địch Premier League lần thứ 13.
Vị cha già của sân Old Trafford đã có thể yên tâm lui về hậu trường trong vinh quang.
Rooney có thể sẽ ra đi sau mùa giải này nhưng anh vẫn rất nhiệt tình ăn mừng cùng đồng đội.
Van Persie là người sung sướng hơn tất cả khi đây là danh hiệu Premier League đầu tiên kể từ khi tiền đạo người Hà Lan đặt chân tới Anh năm 2005.
Các cầu thủ nói về chiến thắng và tri ân Sir Alex Ferguson.
Các cháu cũng đã có mặt để chia vui cùng ông Ferguson.
Người thân có mặt để chia vui cùng các cầu thủ Manchester United.
"Chào Old Trafford, chào Sir Alex Ferguson, chào Paul Scholes, cảm ơn vì tất cả".