Vào ngày 8/4/1996, đội khách Coventry City hành quân đến Old Trafford để đối đầu với người khổng lồ Man United. Trong một tình huống khi đội mình được hưởng phạt góc, trung vệ David Busst đã lên tham gia tấn công, nhưng đó cũng là pha bóng kết thúc sự nghiệp cầu thủ của anh.
Một góc máy của pha vào bóng kinh hoàngSau khi khống chế bóng không thành công và để trái bóng bật ra, ngay lập tức hai hậu vệ của Man United là Brian McClair và Denis Irwin đã lao vào tắc bóng và gây ra chấn thương khủng khiếp với Busst. Theo những nhân chứng kể lại, thời điểm đó thủ thành Peter Schmeichel đã sợ đến mức chết đứng như tượng còn các nhân viên y tế phải mất tới 12 phút để lau sạch vết máu trên sân.
Sự nghiệp của Busst chấm dứt ngay tại thời điểm đó
Chân phải của anh vĩnh viễn mang thương tật Sự nghiệp cầu thủ của Busst chấm dứt từ thời điểm đó và anh phải sống với nạng và đinh trong một khoảng thời gian rất dài. Cái chân phải của hậu vệ này cũng đã trải qua tới 26 lần phẫu thuật tính đến thời điểm hiện tại.