Trong trận đấu tối qua, chứng kiến đội nhà nhận thất bại 1-2
ngay tại chảo lửa Shah Alam, một số CĐV quá khích của Malaysia đã tràn sang tấn
công CĐV Việt Nam. Điều đáng nói, ngay cả những fan nữ người Việt Nam cũng bị
những tên côn đồ này đạp lên lưng, sườn và thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
Một CĐV Việt Nam bị đánh chảy máu đầu
“Những thành phần bạo lực không đại diện cho Malaysia. Tôi
xin được gửi lời xin lỗi chân thành tới CĐV Việt Nam vì những gì các tên côn đồ
vô trách nhiệm này đã gây ra”- ông Khairy Jamaluddin viết trên trang facebook.
“Không có lý do để gây ra bạo loạn như vậy. Đây không phải
là văn hóa của Malaysia. Những tên côn đồ vô trách nhiệm này liệu có nghĩ đến
chuyện gì sẽ xảy ra với người dân Malaysia khi sang Hà Nội cổ vũ trận lượt về. Không
thể có lời biện hộ nào cho vụ lộn xộn này, đặc biệt đối với những người lặn lội
sang nước chúng ta. Đây là cách chúng ta tiếp đãi bạn bè ư?" – ông Khairy Jamaludi tiếp tục bày tỏ bức xúc.
Phụ nữ cũng là mục tiêu tấn công của nhóm CĐV Malaysia quá khích
Bộ trưởng thể thao Malaysia cũng cam kết sẽ phối hợp với cảnh
sát điều tra đến cùng để truy tìm ra những thủ phạm gây ra cuộc bạo loạn làm mất
thể diện quốc gia. Ông Khairy Jamaluddin cũng hy vọng trận bán kết lượt về trên
ngày 11/12 tới sẽ diễn ra với bầu không khí thân thiện trên khán đài sân Mỹ
Đình.