Becks chuẩn bị chứng cứ "thượng đài" với gái gọi Nici

TP, Theo 14:28 17/01/2011

Một tuần sau khi công bố tin vui Vic mang bầu lần thứ 4, Beckham đã kí vào đơn kiện 5 trang với những chứng cứ cụ thể để đưa gái gọi Irma Nici ra tòa.<img src='/Images/EmoticonOng/14.png'>

Trong đó Becks một lần nữa khẳng định chắc nịch: “Mọi cáo buộc của Irma Nici là hoàn toàn không đúng sự thật. Tôi chưa bao giờ gặp Nici và càng không có chuyện quan hệ với gái bán hoa hay bất cứ ai khác”. Becks cũng cam đoan anh chưa bao giờ đạt chân vào khách sạn New York vào tháng 8 năm 2007 để “mây mưa” với Nici và cả bạn của cô ta như lời cáo buộc.

Becks khẳng định đã có những chứng cứ cụ thể kiện Nici.

Vào thời điểm đó, Becks cho biết anh đang ở Los Angeles và đi mát-xa thư giãn sau trận đấu của đội LA Galaxy. “Khi đó tôi đang nghỉ ở khách sạn ở Los Angeles và mát-xa cùng bác sĩ trị liệu, sau đó không hề rời khỏi khách sạn cho tới sáng ngày 17/8/2007. Đội ngũ vệ sĩ của tôi đã ở bên cạnh trước, trong và sau khi mát-xa. Sau buổi trị liệu thì tôi đi ngủ.”

Becks cùng gia đình muốn được bồi thường danh dự do những lời vu khống.

Becks cũng đưa ra chi tiết phủ nhận những lời nói của Nici về những cuộc liên lạc giữa 2 người vào tháng 9 năm 2007 ở London. Bởi khi đó đúng là anh trở về Anh nhưng là tới bệnh viện để thăm hỏi bệnh tim của người cha mới tái phát.

Beckham muốn giải quyết dứt điểm vụ scandal để tập trung tập luyện và thi đấu

Với tất cả những nhân chứng và lịch trình cụ thể đó, Becks muốn khởi kiện Irma Nici và tới In Touch về tội bôi nhọ và làm tổn hại danh dự cũng như tinh thần với mức bồi thường lên tới 25 triệu đô la.

Nici và tờ In Touch cũng không buông xuôi

Dù vậy, phía bên Nici cũng không hề do dự khi cô gái gọi người Bosnia một mực xác nhận chuyện Becks trả tiền 3.000 bảng một lần qua đêm và thậm chí còn đề nghị cô ta gọi thêm một “đối tác” khác. Nici và tờ In Touch cũng “tuyên chiến” với Becks khi nói sẽ còn nhiều bằng chứng gây “sốc” phơi bày sự thật của Becks ra ánh sáng trong thời gian tới.