Becks bị tạp chí In Touch và gái gọi Irma phản công

Lucas, Theo 00:01 25/01/2011

Trong lúc các luật sư của Becks vẫn đang cố gắng thu thập chứng cứ cho phiên đối chất sắp tới thì những kẻ tố cáo anh lại ra sức chống cự.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Như đã biết, Becks chuẩn bị có phiên đối chất với đại diện của tạp chí In Touch và ả gái gọi Irma Nici hòng làm rõ trắng đen thông tin anh “bóc bánh trả tiền” được công bố hồi năm ngoái.

In Touch muốn hoãn phiên xử

Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, rất có thể phiên xử đầu tiên của tòa án Los Angeles vào ngày 7/2 sắp tới sẽ không được diễn ra. Lý do là bởi phía tạp chí In Touch khăng khăng cho rằng những chứng cứ Becks đưa ra không đủ để chứng minh tờ báo này đăng tin “vịt”. Bởi thế, các luật sư của In Touch khẳng định chừng nào tiền vệ đẹp trai có những bằng chứng xác thực hơn thì khi đó họ mới cùng anh ra tòa.

Irma Nici sẵn sàng kiện ngược Becks

Cùng chung quan điểm với In Touch, đại diện của ả “mèo hoang” Irma Nici là Paul Jensen cũng cho biết nếu Becks không thể chứng minh In Touch đưa tin sai sự thật thì anh cũng không thể kiện cô gái làng chơi người Bosina.

Phiên đối chất giữa các bên có thể không được tiến hành như dự kiến

Chưa dừng lại ở đó, Paul Jensen còn “làm tới” khi tuyên bố: “Với những gì Becks gây ra cho thân chủ tôi, chúng tôi có thể kiện anh ta vì tội làm tổn thương tinh thần và danh dự người khác.”

Luật sư của Becks đang nỗ lực thu thập thêm chứng cứ

Dù đang bị làm khó, đội ngũ luật sư hùng hậu của Becks vẫn rất nỗ lực trong việc thu thập chứng cứ để lôi cả In Touch và Irma ra tòa vào ngày 7/2 sắp tới. Trong trường hợp thắng kiện, không những lấy lại được danh dự, Becks còn có thể nhận được khoản tiền bồi thường lên đến 16 triệu bảng.