Bạo lực kinh hoàng tại giải bóng đá Singapore

Gia Khanh, Theo 09:25 10/09/2010

Cầu thủ hai đội lao vào ngày ăn thua hệt những kẻ đầu đường xó chợ. <img src='/Images/EmoticonOng/16.png'>

Trong trận đấu ở vòng 28 S-League (Giải vô địch Singapore) diễn ra vào ngày 7/9 vừa qua, cầu thủ hai đội Young Lions và Beijing Guoan đã tạo ra một màn đấu võ thực sự khi có tới vài chục người lao vào đấm đá quyết liệt.
 
Màn loạn đả bắt đầu từ một pha vào bóng thô bạo của cầu thủ đội Beijing Guoan. Nguyên nhân của pha triệt hạ này có lẽ là bàn gỡ hòa 1 – 1 của Young Lions diễn ra 1 phút trước đó. Trước đó, cầu thủ hai bên cũng đã có nhiều pha va chạm quyết liệt.

Trận chiến không chỉ diễn ra giữa các cầu thủ trên sân mà còn “thu hút” sự tham gia của các cầu thủ dự bị và ban lãnh đạo hai đội. Trọng tài và các quan chức khác đã phải mất vài phút mới có thể ổn định trật tự.
 
LĐBĐ Singapore đã hủy kết quả trận đấu và tuyên bố sẽ điều tra tới nơi tới chốn. Bạo lực sân cỏ hiện là một vấn nạn nghiêm trọng ở các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Singapore và Việt Nam. Nếu không xử lý nghiêm, vụ bê bối này sẽ ảnh hưởng lớn tới chiến lược phát triển giải S-League.

Beijing Guoan là một trong các đội khách mời tham gia S-League để tăng tính cạnh tranh cho giải. Chưa biết điều này có giúp tăng chất lượng S-League hay không nhưng các pha kungfu mà cầu thủ đội khách tung ra khiến dư luận Singapore coi họ là các hooligan biết đá bóng hơn là cầu thủ thực sự.
 
Các màn bạo lực bắt đầu ở thời điểm 1 phút 52s.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày