Alex Ferguson “xỉa xói” đại kình địch Liverpool

Feu Luck, Theo 12:00 20/05/2011

Vị HLV lão làng người Scotland lại vừa xoáy thêm vào nỗi đau trắng tay của địch thủ “không đội trời chung” Liverpool.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Như đã biết, Manchester United vừa đoạt danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng Anh lần thứ 19 trong lịch sử, qua đó vượt mặt CLB Liverpool để trở thành đội bóng vĩ đại nhất xứ sở Sương mù.
 
MU đăng quang đầy thuyết phục
 
Để ăn mừng sự kiện này, cũng như trêu tức đội bóng thành phố cảng Liverpool, trước trận đấu giữa Liverpool và Tottenham tại vòng 37 giải Ngoại hạng Anh hôm 15/5, một nhóm CĐV Man United đã trà trộn vào trong SVĐ Anfield và treo lên khán đài của SVĐ này khẩu hiệu: “MUFC 19 TIMES” (CLB Manchester United – 19 lần vô địch).
 
Trò đùa của fan MU dành cho "đại kình địch" Liverpool
 
Ngay sau khi biết được thông tin này, chẳng những không lên tiếng “khuyên giải” đám CĐV nhà, “ông già gân” còn “đổ thêm dầu vào lửa” bằng những tuyên bố “xanh rờn” của mình.
 
“Ước gì tôi đã có mặt ở đó và đích thân treo tấm biểu ngữ đó lên SVĐ Anfield”, ngài Ferguson hóm hỉnh. “Tôi cược là 76 ngàn fan MU trên các khán đài sân Old Trafford cũng có chung suy nghĩ như vậy”.
 
"Ông già gân" Ferguson "đổ thêm dầu vào lửa" bằng một tuyên bố "xanh rờn"!

Đây dường như chính là “quả báo” mà những người yêu mến đội bóng thành phố cảng Liverpool phải nhận, khi họ từng làm điều tương tự với MU ở mùa giải 1993/1994.

Ở mùa giải năm đó, “quỷ đỏ” MU mới có được danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng Anh lần thứ 8. Con số này là quá ít ỏi so với 18 lần vô địch của đội bóng được mệnh danh là “lữ đoàn đỏ”. Để trêu tức Alex Ferguson và các học trò của ông, đám CĐV Liverpool đã chăng một tấm biểu ngữ có nội dung:“Au Revoir Cantona and Man United... Come back when you’ve won 18” (Tạm biệt Cantona và Man United... Hãy trở lại khi các bạn đoạt được danh hiệu vô địch thứ 18).
 
Fan Liverpool phải trả giá vì những gì đã làm với MU
 
Quả là "cười người hôm trước hôm sau người cười"!