Sơ ý mở vòi nước cứu hỏa, sinh viên vô tình làm nước lênh láng hết hành lang Tòa nhà Thế kỷ ở Đại học Kinh tế Quốc Dân
Một sự việc vô ý do sinh viên làm vừa xảy ra ở ĐH Kinh tế Quốc Dân khiến Tòa nhà Thế kỷ của trường ngập lênh láng nước như vừa có lũ ập vào.
- Cảnh du học sinh nhà ít tiền vẫn cố đi du học: Rửa bát đến trắng bóc tay như Ngọc Trinh, tự gồng thành “đại ca đường phố” vì cảnh ma cũ bắt nạt ma mới
- Chàng trai trường Y ngồi nghe nhạc tưởng rất bình thường, xem kỹ lại gần mới phát hiện điều bất thường khiến ai cũng cười bò
- 15 điều bí mật về Kinh tế Quốc dân: Sở hữu trang NEU Confession huyền thoại, học phí khoảng 1 con XS Max/học kỳ
Chiều ngày hôm nay 20/9, sinh viên NEU đã hết sức bất ngờ và bức xúc khi thấy nước tràn ngập phòng học, gây ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình di chuyển. Nước chảy ngập Tòa nhà Thế kỷ, chảy tràn hành lang từ tầng 2 xuống tầng 1. Theo thông tin từ Ban Quản lý tòa nhà, nguyên nhân ban đầu là do một sinh viên không biết do vô tình hay cố ý đã mở họng nước cứu hỏa phòng 210 tòa nhà A2 khiến nước rỏ rỉ ra nhiều như vậy. Ban Quản lý ngay lập tức đã gọi nhân viên đến dọn dẹp và tạm thời các vũng nước đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại, nhà trường cũng chưa quyết định biện pháp phạt như thế nào đối với bạn sinh viên kia.
Nước chảy lênh láng Tòa nhà thế kỷ của trường Kinh tế Quốc dân. (Nguồn: Mai Phương – GHT NEU)
Nước chảy rất nhiều từ tầng 2 tràn xuống tầng 1, gây khó khăn trong việc đi lại của nhiều sinh viên. (Ảnh: Bách Kinh Xây Confesions)
Các nhân viên Ban Quản lý tòa nhà ngay lập tức đã có mặt để thu dọn các vũng nước. (Ảnh: Bách Kinh Xây Confesions)
Hiện tại, Tòa nhà Thế kỷ đã trở lại trạng thái khô ráo như thường. (Ảnh: Nguyễn Hải Đăng – Cổng thông tin NEU)
Ngay dưới bài đăng thông báo, có rất nhiều sinh viên đã để lại bình luận về vụ việc này:
"Không hiểu bạn sinh viên này nghĩ gì luôn, thương các chú nhân viên vệ sinh quá!", bạn Trúc Anh chia sẻ.
"Các bạn lại tưởng mở vòi nước nhân tạo cho mát, giải tỏa áp lực học hành cho sinh viên", một bạn sinh viên trong trường bình luận.
"Đang đi học còn tưởng trường mở vòi thác nhân tạo hay bể bơi nhiệt đới ngay trong tòa nhà", bạn Đăng Dương chia sẻ.
"Muốn đi phá vòi nước nhưng bố mẹ lại bắt học NEU đây mà. Khổ thân trường xây mới công nghệ hiện đại quá chắc bạn nào muốn thử thách trường chứ gì. May mà mình đã ra trường, không thấy được độ nghịch của các em sinh viên khóa dưới", bạn Quang Vũ bình luận.