Cho đến hiện tại, những hình ảnh về "She Was Pretty" bản Việt vẫn đang được nhà sản xuất "nhử" một cách nhỏ giọt. Nhưng qua đó cũng đủ để thấy rằng nữ chính Ninh Dương Lan Ngọc sẽ... xấu một cách không khoan nhượng. Tạo hình của Lan Ngọc đang gây nên chút tranh cãi, bởi nếu bản gốc nữ chính chỉ đơn thuần là một cô nàng xuề xòa thì với vai An Chi, Lan Ngọc đã bị nhồi nhét những chi tiết xấu xí hơi quá lố.
Dễ nhận thấy điểm quá đà nhất chính là tàn nhang trên mặt Lan Ngọc. Bản gốc trông tự nhiên bao nhiêu thì phiên bản An Chi lại giả tạo bấy nhiêu.
Nếu so nữ chính trong bản gốc của xứ kim chi...
... và vai An Chi của Lan Ngọc, dễ nhận thấy rằng nữ diễn viên của chúng ta đang bị lôi kéo vào trò "thậm xưng" hình ảnh của ekip. Tóc phải bù xù hơn, má phải hồng đậm hơn... mọi yếu tố đều căng kéo sao cho quá đà gấp vài lần. Chung quy là ai nhìn vào cũng thấy là... giả, giả quá!
Tàn nhang thường có màu cam hoặc hồng nhạt, riêng đôi má của An Chi lại như hai quả đào mới hái từ vườn tiên, ửng lên rất kỳ lạ. Lối trang điểm này gần với má đỏ của những... chú hề hơn.
Vết lấm tấm khá to và rõ, tựa như vết thâm mụn chứ nào có giống tàn nhang.
Yếu tố thời trang mà Lan Ngọc phải gò mình vào cũng khó hiểu không kém. Nếu bản gốc khắc họa chân dung một cô nàng tất bật với cuộc sống, ăn mặc tuềnh toàng, đôi khi hơi "men" thì buồn thay, nàng An Chi của chúng ta như một trò giễu nhại thời trang: phối đồ khá kỳ dị chẳng theo một logic nào, dường như rắp tâm câu kéo tiếng cười của khán giả hơn là làm nổi bật lên cá tính nhân vật.
Ăn mặc ở nhà xem như sao cũng được...
... chứ ra đường mà loè loẹt "hồng hồng tuyết tuyết" thế này thì ai mà chịu nổi. Áo đi đằng áo, váy đi đằng váy, túi lại đi đằng túi... rườm rà thế này thì không phải là một cô nàng thiếu thốn kinh tế, mà là thảm họa thời trang thì đúng hơn.
Với phong cách thế này, có thể những gì chúng ta nhận được sẽ là một phim hài chứ không còn tình cảm mất.
Ở khuôn hình nào cũng thấy thời trang quá "ác" với Lan Ngọc, các màu sắc họa tiết cứ thế mà tấn công thị giác.
Một bộ phim truyền hình hay thường tạo nên các nhân vật gần gũi với khán giả. Thế mà riêng những hình ảnh này chúng ta đã thấy vai An Chi của Lan Ngọc chắc từ... hành tinh nào chứ ở đây chẳng ai mặc thế.