Mạc Hồng Quân, Khánh Ly và nụ hôn của sự chia sẻ

Lê Thương (từ Singapore), Theo Trí Thức Trẻ 07:39 14/06/2015

Thua trận, Mạc Hồng Quân đã khóc, tiền đạo số 17 nhận hết trách nhiệm về mình. Trong lúc buồn nhất Quân đã được bạn gái ôm hôn an ủi, và có lẽ không riêng Quân, thầy trò HLV Miura đang rất cần điều ấy từ người hâm mộ.

Nếu chỉ dựa trên những con số và kết quả, thì rõ ràng thầy trò HLV Miura đã kết thúc SEA Games trong thất bại. Bởi bán kết không phải là mục tiêu cuối cùng của ĐT U23 Việt Nam ở SEA Games, rất nhiều lần chúng ta làm được điều ấy. Và cũng vì thế, cứ sau những thất bại của đội tuyển thì những trách móc, chỉ trích lại đổ dồn đến các cầu thủ, HLV. 

Mạc Hồng Quân đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng lại thiếu duyên ghi bàn 

Tuy nhiên, hôm qua và ngay cả bây giờ có lẽ thầy trò HLV Miura nhận được nhiều lời cảm thông, chia sẻ hơn là chỉ trích. U23 Việt Nam đã chơi một trận đấu hoàn toàn dồn ép đối thủ, hạn chế gần như tối đa những sai lầm. Tạo ra hàng tá cơ hội bất chấp Myanmar chơi tử thủ từ đầu đến cuối. Nhưng dường như số phận không chọn đội bóng mặc áo trắng, khi Myanmar chỉ có 2 cú sút và ghi 2 bàn thắng. Một sự nghiệt ngã của bóng đá mà chúng ta vẫn thường gặp trong những trận đấu mà đá kiểu gì cũng không thể vào được khung thành đối phương. 

Cầu thủ số 17 thất vọng về màn trình diễn của mình

Mạc Hồng Quân hôm qua là minh chứng cho điều ấy. Cầu thủ số 17 chơi rất năng nổ, di chuyển liên tục, thậm chí anh đoạt được bóng ngay trong chân hậu vệ đối phương. Quân chơi nhiệt tình như khả năng vốn có của mình. Thế nhưng, điều quan trọng nhất là ghi bàn thì lại chống lại anh. 

Quân đối mặt với thủ môn với góc sút rất rộng, nhưng lại sút trúng chân thủ môn đối phương. Quân thoát xuống đầy tốc độ và đưa bóng ra góc xa, nhưng vẫn chệch cột dọc trong gang tấc. Thế rồi, cầu thủ số 17 lại thử vận may với một cú sút căng nhưng tìm đến không trung. Ngay cả sở trường là những cú đánh đầu thì anh cũng đưa bóng đúng người của thủ môn. Rất khó lý giải vì sao một cầu thủ từng ghi bàn quan trọng dưới thời HLV Miura lại vô duyên đến vậy. 

Sau trận đấu, cầu thủ đang thi đấu cho Than Quảng Ninh đã đăng đàn trên facebook chia sẻ nhận mọi trách nhiệm về mình và xin lỗi đến người hâm mộ. Tuy nhiên, hôm qua là một trận đấu mà có lẽ ông trời đã buộc chúng ta phải thất bại, bóng đá không thiếu những trận đấu kiểu như thế. 

Nhưng hình ảnh của Mạc Hồng Quân chỉ là phác họa cho thất bại của U23 Việt Nam đêm qua, chơi rất tốt nhưng thiếu sự lạnh lùng cần thiết trong thời điểm quyết định. 

Nụ hôn chia sẻ 

Sau thất bại của U23 Việt Nam, Mạc Hồng Quân cũng như nhiều cầu thủ đã khóc nức nở. Cầu thủ đang thi đấu cho Than Quảng Ninh cũng nhận toàn bộ trách nhiệm của mình và gửi lời xin lỗi đến đồng đội cũng như người hâm mộ. Lời xin lỗi của Hồng Quân đa phần chấp nhận và chia sẻ, nhưng cũng không có ít những lời trách móc đối với tiền đạo này. Thậm chí, còn đưa cả những chuyện về việc bạn gái của Hồng Quân sang Singapore để cổ vũ thành câu chuyện cho những lời đàm tiếu. 

Với các cầu thủ sự xuất hiện của người thân trên khán đài là nguồn động viên quý giá. 

Hôm qua, trên sân Sport Hub - Singapore, ở khán đài, bạn gái của Mạc Hồng Quân đến từ rất sớm. Cô đã sang Singapore trước đó để cổ vũ cho người bạn trai của mình, và sau khi thua trận, Quân chạy một mạch đến những người hâm mộ, rồi nhận được cái ôm hôn an ủi của người bạn gái. Một khoảnh khắc thật đẹp trong thể thao, khi một cầu thủ lúc thất bại nhận được sự chia sẻ của người thân. Đó là một hành động rất đáng để trân trọng thay vì soi mói. 


Khánh Ly đã dành cho Hồng Quân nụ hôn an ủi, cô cũng nhắn nhủ với cầu thủ số 17 rằng: "Dù thế nào đi nữa, anh cũng là người em thương nhất". 

Khánh Ly, tên người bạn gái Mạc Hồng Quân có thể là một hot girl đình đám trên mạng xã hội, nhưng hôm qua cô cũng trở nên hết sức bình dị, và bé nhỏ trên khán đài như bao người hâm mộ khác. Hành động ôm hôn bạn trai của mình mà Khánh Ly thực hiện như một thông điệp với người hâm mộ bóng đá Việt Nam mà đâu đó người ta vẫn hô khẩu hiệu: "Nếu không bên tôi lúc thất bại, thì đừng tung hô tôi lúc thành công"

Hơn lúc nào hết, các cầu thủ U23 Việt Nam cần nhận sự đồng cảm ấy.