Chuyện lạ SEA Games: Giành HCV vẫn bị chính CĐV nhà “ném đá”

Thụy Miên, Theo Trí Thức Trẻ 16:59 14/06/2015

Câu chuyện bi hài trên xảy ra với Farah Ann Abdul, nữ VĐV thể dục dụng cụ xinh đẹp của Đoàn thể thao Malaysia ở SEA Games 28.

Những màn trình diễn thuyết phục của Farah Ann Abdul ở SEA Games 28 mang về 2 HCV cho TDDC Malaysia.

Farah Ann Abdul có gương mặt xinh xắn và là một trong những nữ VĐV thu hút được rất nhiều sự chú ý ở SEA Games 28.

Không những xinh đẹp, cô gái 21 tuổi này còn góp công lớn giúp Thể dục dụng cụ Malaysia giành được 6 huy chương trên đất Singapore trong đó có 2 tấm HCV. Mặc dù vậy, cô gái này vẫn bị người hâm mộ quê nhà “ném đá” tơi bời.


Phần thi của Farah Ann Abdul ở SEA Games 28.

Số là Farah đến từ một nước Hồi giáo, nên cô bị chỉ trích rằng lợi dụng thi đấu Thể dục dụng cụ để ăn mặc hở hang. Trên các trang mạng xã hội, rất nhiều người đã chỉ trích cô vì cho rằng Farah ăn mặc khêu gợi. “Nếu phải thi đấu thể dục dụng cụ, cô ấy cũng cần phải mặc một bộ đồ che đến phần đùi”- một người dùng Facebook lên án Farah.

Trước làn sóng chỉ trích nhắm vào Farah, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, ông Khairy Khamaruddin - cũng là một người Hồi giáo đã lên tiếng bênh vực cho nữ VĐV 21 tuổi.

“Trong môn Thể dục dụng cụ, cô ấy đã chinh phục được Ban giám khảo và mang HCV về cho thể thao Malaysia. Chỉ có đấng tối cao mới có quyền phán xét cô ấy. Không phải các bạn. Hãy để cho cô ấy được yên”- ông Khairy Khamaruddin viết trên trang Twitter.


Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia lên tiếng bênh vực Farah.

Trong khi đó, trang web Fourthofficial.com (Malaysia) cũng đã phải viết một bức thư ngỏ kêu gọi mọi người hãy ngừng “ném đá” Farah. Tội nghiệp cho Farah, mang vinh quang về cho Tổ quốc nhưng cũng chưa hẳn đã được ủng hộ.


Bức thư ngỏ kêu gọi mọi người ngừng "ném đá" Farah.