Schweinsteiger thay mặt Die Mannschaft viết "tâm thư" gửi người hâm mộ Đức

Song Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 17:48 09/07/2016

Trong những dòng tâm sự được đăng trên trang facebook của LĐBĐ Đức, Schweinsteiger đã gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ cũng như nước chủ nhà Euro 2016.

Schweinsteiger thay mặt Die Mannschaft viết tâm thư gửi người hâm mộ Đức - Ảnh 1.

Hành trình của ĐT Đức ở Euro 2016 đã khép lại sau thất bại 0-2 trước Pháp trong trận bán kết mà thầy trò HLV Joachim Low tỏ ra vượt trội hoàn toàn nước chủ nhà Euro 2016 và chỉ thua bởi những sai lầm cá nhân.

Trong đó, pha để bóng chạm tay của đội trưởng Schweinsteiger được xem là bước ngoặt khiến Đức thua trận. Trước khi Schweini khiến Die Mannschaft nhận quả 11m ở phút bù giờ cuối cùng hiệp 1, các học trò của HLV Loew đã chơi trên chân hoàn toàn Pháp.

Sau khi trở về nước, Schweinsteiger đã viết bức "tâm thư" thay mặt các đồng đội gửi tới người hâm mộ. Không nhắc đến sai lầm của cá nhân, nhưng người hâm mộ có thể hiểu được Schweini và các đồng đội đã cố gắng như thế nào ở Euro 2016.

Schweinsteiger thay mặt Die Mannschaft viết tâm thư gửi người hâm mộ Đức - Ảnh 2.

Tiền vệ của Man Utd và các tuyển thủ Đức cũng không quên gửi lời cảm ơn tới nước Pháp và nhân dân Pháp vì sự tiếp đón nồng hậu trong suốt thời gian Die Mannschaft đóng quân trên đất nước hình lục lăng.

Dưới đây là toàn văn bức thư Schweinsteiger gửi tới người hâm mộ sau Euro 2016 và được đăng trên trang facebook chính thức của LĐBĐ Đức.

"Người hâm mộ thân mến,

Chỉ có thể gói lại trong 1 từ: đáng tiếc. Giấc mơ của chúng ta đã không thể trở thành hiện thực. Chúng tôi đã không thể có mặt ở trận chung kết nên đã không thể có thêm một đêm Rio huyền diệu nữa. Trong trận đấu với Pháp, chúng tôi đã thiếu một cái gì đó vô cùng quan trọng: Có lẽ là một chút may mắn.

Nhưng thất bại là một phần của cuộc chơi dù nó khiến chúng tôi tổn thương. Tất nhiên, phải thừa nhận rằng đối thủ là một đội bóng mạnh và chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng tới ĐT Pháp khi họ giành quyền vào chơi trận chung kết.

Tôi tự hào về những gì chúng tôi đã đạt được. Chúng tôi vẫn giữ đúng phong cách chơi bóng. Trong 7 tuần qua, chúng tôi đã nỗ lực phát triển và điều đó khiến chúng tôi mạnh mẽ như ở Brazil 2 năm trước, giờ được thể hiện tại Pháp. Chúng tôi là một đội tuyển, chúng tôi là Die Mannscharf.

Các bạn, những người hâm mộ cũng là một phần của đội bóng. Từ Lille, St. Denis, Paris, Bordeaux hay Marseille, bất cứ nơi nào chúng tôi đi qua, các bạn vẫn luôn theo sát chúng tôi và trở thành cầu thủ thứ mười hai trên sân. Sự nhiệt tình của các bạn là điều mà tôi đã thấy và nghe được tại sân vận động và chúng tôi cũng cảm nhận được tình cảm ấy của tất cả người hâm mộ trên toàn nước Đức. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ.

Cũng xin được gửi lời cảm ơn tới nước Pháp và nhân dân Pháp. Ngay từ những ngày đầu tiên, chúng tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc, an toàn và được chào đón. Chúng tôi đã được bố trí điều kiện ăn ở tốt nhất có thể tại Evian để tập trung vào đào tạo. Pháp là nước chủ nhà tuyệt vời của Euro năm nay.

Thay mặt toàn đội bóng tôi xin gửi lời chúc mừng nước Pháp.

Xin cảm ơn! Tạm biệt! Và hẹn gặp lại!"