Sau "Sài Gòn Anh Yêu Em", La Quốc Hùng úp mở về một Sài Gòn đầy u tối trong "Hot Boy Nổi Loạn 2"

Ân Nguyễn & Việt Nữ, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 16/10/2016

Đồng đạo diễn của "Sài Gòn Anh Yêu Em" chia sẻ về bộ phim vừa ra mắt cùng tình yêu Sài Gòn và dự án mới của mình.

Sinh năm 1989, La Quốc Hùng vụt sáng từ khi xuất hiện trong các phim của Vũ Ngọc Đãng như Hot Boy Nổi Loạn hay Vừa Đi Vừa Khóc. "Chàng Lố" chiếm được thiện cảm của mọi người nhờ sự trẻ trung, tinh nghịch cùng nét diễn tự nhiên như chính con người thật của anh. 

Không dừng lại ở đó, Quốc Hùng đã đầu tư nghiêm túc cho nghệ thuật và học tập để trở thành một đạo diễn. Tuy là "ma mới" trong vai trò này nhưng anh đã nhận nhiều phản hồi tích cực ngay trong sản phẩm đầu tay. Hiện tại, bộ phim Sài Gòn Anh Yêu Em của nhóm đạo diễn trẻ Lý Minh Thắng, Huỳnh Lập và La Quốc Hùng vẫn đang "tung hoành" ngoài rạp chiếu và được khán giả yêu thích.

Sau Sài Gòn Anh Yêu Em, La Quốc Hùng úp mở về một Sài Gòn đầy u tối trong Hot Boy Nổi Loạn 2 - Ảnh 1.

Hiện tại Sài Gòn Anh Yêu Em đang nhận phản hồi tốt từ công chúng. Bản thân anh có cảm thấy bị "ngợp" không giữa vô số lời khen dành cho mình?

Hùng nghĩ chính xác hơn có lẽ là từ "lâng lâng". Tôi rất hạnh phúc khi nhận nhiều phản hồi tích cực, cả những chia sẻ trực tiếp và những bài review thật dài của khán giả để bày tỏ cảm xúc cũng như những kỷ niệm của họ về Sài Gòn. Trong quá trình thực hiện một bộ phim, Hùng luôn thấy hạnh phúc vì được làm công việc mình yêu thích. Thế nhưng rõ ràng giai đoạn khi phim chiếu và nhận được những phản hồi này mới là niềm hạnh phúc nhất của tất cả những người làm nghề.

Sau Sài Gòn Anh Yêu Em, La Quốc Hùng úp mở về một Sài Gòn đầy u tối trong Hot Boy Nổi Loạn 2 - Ảnh 2.

Có thể thấy những nét tương đồng của Sài Gòn Anh Yêu Em với phim của Vũ Ngọc Đãng. Phần hình ảnh sáng và trau chuốt, dàn diễn viên trẻ toàn trai xinh, gái đẹp. Câu chuyện thì hơi có gì đó nên thơ và tập trung vào những mảng tốt của con người. Cả La Quốc Hùng và Lý Minh Thắng trước đây đều từng làm việc với anh Đãng. Có phải hai anh đã học tập phong cách từ người dìu dắt mình?

Hùng và anh Lý Minh Thắng đều là anh em trong ê-kíp làm việc với anh Vũ Ngọc Đãng. Khi làm việc chung lâu ngày thì cái gu và tính thẩm mỹ cũng đều có nét tuơng đồng. Sự mộc mạc, đáng yêu và cái tình trong phim anh Vũ Ngọc Đãng là điểm Hùng mê nhất và luôn mong muốn mình sẽ làm được giống anh. Sự đáng yêu, trong trẻo và những điều bình dị trong cuộc sống luôn đem lại cảm xúc cho khán giả và nó cũng rất phù hợp với con người của Hùng. Hùng hy vọng mình sẽ có thể làm được những bộ phim về khía cạnh đó.

Sau Sài Gòn Anh Yêu Em, La Quốc Hùng úp mở về một Sài Gòn đầy u tối trong Hot Boy Nổi Loạn 2 - Ảnh 3.

La Quốc Hùng cực kỳ thân với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng

Sài Gòn Anh Yêu Em là bộ phim có đến năm tuyến nhân vật. Bản thân hai anh hài lòng nhất với câu chuyện nào?

Trong năm tuyến nhân vật thì Hùng thích nhất là tuyến của má Ngọc Giàu và chú Thanh Nam. Lúc quay những phân đoạn có má với chú thì mình ngồi trước monitor và xem là đã chảy nước mắt rồi. Cũng có một chút ngại ngùng nhưng khi nhìn qua thì rất nhiều anh em trong đoàn cũng mắt đỏ hoe. Diễn xuất của má với chú ấn tượng đến nỗi cảnh những bó nhang ướt trong ngôi đình trở nên buồn ám ảnh dù không có diễn viên diễn. Ngay cả cô thư ký trong đoàn cũng rưng rưng với phân đoạn này.

Sau Sài Gòn Anh Yêu Em, La Quốc Hùng úp mở về một Sài Gòn đầy u tối trong Hot Boy Nổi Loạn 2 - Ảnh 4.

Đôi tri kỷ được hầu hết khán giả yêu mến nhất phim

Có tuyến nào trong đó mà anh xây dựng từ chính trải nghiệm của bản thân mình không? Ví dụ như anh đã từng trải qua đúng tình huống đó ngoài đời.

Không có chi tiết đặc biệt nào trong phim gắn bó với những kỷ niệm thật của mình ngoài đời. Thế nhưng những không gian sống, cách sinh hoạt của từng con hẻm đã quá quen thuộc với mình hàng ngày nên đều gợi nên cảm giác gần gũi thân thương. Phân đoạn cải lương cũng khiến mình hoài niệm về một thời tuổi thơ thường được nằm nghe văng vẳng những câu ca trong xóm.

Sau Sài Gòn Anh Yêu Em, La Quốc Hùng úp mở về một Sài Gòn đầy u tối trong Hot Boy Nổi Loạn 2 - Ảnh 5.

Với La Quốc Hùng, ấn tượng đẹp nhất của anh về Sài Gòn là gì trong những năm tháng sống ở đây?

Hùng nghĩ bản thân mình cũng như những người khác khi yêu Sài Gòn cũng không rõ là nó đẹp nhất ở điểm nào, mà chính là yêu cái cảm giác khi sống trong thành phố này. Ấn tượng đẹp nhất về Sài Gòn là nó rất dễ sống, tiếp nhận mọi nguời từ khắp nơi. Con người dễ chơi và gắn bó với nhau, không cần biết xuất thân của người đó như thế nào. Chỉ cần người đó chơi được, sống được là sẽ có bạn ở Sài Gòn. Chỉ cần làm việc, sinh sống ở đây thì đã được gọi là người Sài Gòn, không câu nệ bạn đến từ đâu hay gia đình thế nào.

Còn điểm không thích nhất về Sài Gòn?

Điểm không thích nhất ở Sài Gòn có lẽ là kẹt xe, nhưng đó cũng chính là nét đặc trưng khó quên mà nếu đi đâu vắng vẻ, yên tĩnh vài ngày thì sẽ lại nhớ cái ồn ào, chật chội đó.

Sau Sài Gòn Anh Yêu Em, La Quốc Hùng úp mở về một Sài Gòn đầy u tối trong Hot Boy Nổi Loạn 2 - Ảnh 6.

Ngoài những ý kiến khen ngợi, cũng có người chê phim "sến chảy nước" hoặc phần thoại dài dòng, anh tiếp nhận những chỉ trích này như thế nào?

Rất nhiều khán giả yêu thương và chạm được sâu thẳm cảm xúc của bộ phim nhờ những cái "sến chảy nuớc" đó. Bản thân Hùng cũng rất thích không khí trong tác phẩm đầu tay của mình. Nếu cá nhân Hùng làm ra một bộ phim mà mình thấy sướng và có những khán giả đồng cảm nữa thì quá tuyệt với Hùng rồi. Thế nên tâm lý tôi rất thoải mái khi đón nhận những ý kiến khen chê khác nhau.

Trong buổi chiếu dành cho báo chí ở Hà Nội, không khí không "bùng nổ" như ở Sài Gòn. Hai anh có nghĩ tác phẩm của mình khó tiếp cận với người dân ở những nơi khác?

Tôi đứng một bên quan sát phản ứng trong rạp ở Sài Gòn và Hà Nội. Khán giả ở Sài Gòn thì cười, khóc thể hiện rõ hơn, còn khán giả ở Hà Nội thì có cảm xúc nhưng không bộc lộ ra quá nhiều. Thế nhưng khi hết phim, họ ngồi lại đến lúc cuối cùng, khi danh sách đoàn phim chạy hết thì mới ra về. Có lẽ đó là cách họ thể hiện sự trân trọng dành cho Sài Gòn Anh Yêu Em. Hùng nghĩ khán giả ở Hà Nội, miền Bắc hay miền Tây đều rất thích cải lương. Và ở đâu cũng cảm được chủ đề xuyên suốt của bộ phim là cái tình giữa người với người, lòng yêu nghề và tình cảm gia đình. Thế nên Hùng nghĩ phim sẽ phù hợp nhiều đối tượng khán giả ở các vùng miền khác nhau.

Sau Sài Gòn Anh Yêu Em, La Quốc Hùng úp mở về một Sài Gòn đầy u tối trong Hot Boy Nổi Loạn 2 - Ảnh 7.

Hiện tại, doanh thu của Sài Gòn Anh Yêu Em có khả quan không so với số vốn bỏ ra?

Hiện tại phim đã công chiếu hơn một tuần, được mọi người yêu mến và đánh giá rất tích cực. Hùng cũng mong doanh thu phim được tốt để nhà sản xuất có thể thực hiện được những dự án mới thật hay, thật hấp dẫn phục vụ khán giả.

Sau Sài Gòn Anh Yêu Em, Lý Minh Thắng và La Quốc Hùng có dự định hợp tác với nhau trong dự án nào nữa không?

Sài Gòn Anh Yêu Em là tác phẩm đầu tiên chúng tôi kết hợp cùng nhau và được đánh giá cao. Thế nên Hùng thật sự rất vui và hy vọng hai anh em sẽ còn nhiều cơ hội tiếp theo để được làm cùng nhau. Hoặc nếu không, chúng tôi cũng sẽ luôn ủng hộ, hỗ trợ nhau trong những dự án riêng. Nhân đây Hùng cũng gửi lời cảm ơn đến anh Lý Minh Thắng vì trong quá trình làm việc, Hùng được học hỏi từ anh rất nhiều kinh nghiệm quý báu.

Sau Sài Gòn Anh Yêu Em, La Quốc Hùng úp mở về một Sài Gòn đầy u tối trong Hot Boy Nổi Loạn 2 - Ảnh 8.

Nếu có cơ hội, liệu anh có ý định thực hiện một bộ phim gai góc hơn về những "mặt tối" của Sài Gòn như ngập úng, trộm cướp hay các tệ nạn xã hội không?

Nếu trong Sài Gòn Anh Yêu Em là một Sài Gòn dễ thương, đáng yêu, trong trẻo, thì bộ phim Hot Boy Nổi Loạn 2 mà Hùng vừa quay xong sẽ mang đến một Sài Gòn u tối, buồn, cô đơn sâu thẳm với những góc khuất và tệ nạn xã hội. Nhưng trong dự án mới này tôi chỉ tham gia với vai trò diễn viên chứ không phải đạo diễn.

Anh có thể chia sẻ thêm về dự án này của mình? Liệu nhân vật của anh sẽ có những cảnh nóng bỏng như giữa Hồ Vĩnh Khoa và Lương Mạnh Hải trong phần một?

Bộ phim này nói về những con người đau khổ trong tình yêu, luôn yêu hết mình nhưng không được đáp lại. Đó là một vòng tròn luẩn quẩn, u tối của những con người đau khổ không phải vì tình yêu mà vì yêu lầm người. Dự án mới này không tập trung vào những cảnh nóng mà là những cảnh yêu đương, giằng xé nội tâm của mỗi nhân vật. Theo dự tính, phim sẽ ra mắt vào tháng 3 năm sau.

Cảm ơn La Quốc Hùng!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày