Sau Facebook chính, đến Fanpage giả mạo của cầu thủ ghi bàn cho Uzbekistan cũng bị "trẩu tre" tấn công

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 15:21 29/01/2018

Đúng là không thể lường trước được làn sóng từ cộng đồng mạng Facebook Việt Nam, nhất là một bộ phận lớn các fan hâm mộ bóng đá.

Trận chung kết giải AFC U23 vừa kết thúc với chiến thắng thuộc về các cầu thủ U23 Uzbekistan, còn chúng ta cũng không nên quá tiếc nuối và buồn bã với vị trí Á quân làm gì cả. Tuy nhiên, có vẻ như một thói quen không hay lắm vẫn tồn tại và nổi lên trên mạng xã hội, bất kể là khi chúng ta thắng hay thua mỗi khi kết thúc trận đấu xong.

Cụ thể, sau khi thay người vào ở phút 118 của trận đấu, cầu thủ Andrey Sidorov của Uzbekistan đã ghi bàn ở phút chót mang lại danh hiệu cho đội bạn. Sau trận đấu, cư dân mạng Facebook cổ vũ cho Việt Nam đã tìm ra tài khoản của Sidorov dành hàng nghìn lượt bình luận cho bài đăng ảnh mới nhất của cầu thủ đó, với nội dung tiêu cực và thiếu văn hóa.

Sau Facebook chính, đến Fanpage giả mạo của cầu thủ ghi bàn cho Uzbekistan cũng bị trẩu tre tấn công - Ảnh 1.

Mặc dù cũng có những người hâm mộ văn minh vào chúc mừng và phản đối phong trào xấu trên nhưng dường như đó là chưa đủ.

Thậm chí sau đó, bộ phận lớn những fan hâm mộ trên Facebook còn kêu gọi report tài khoản của Andrey Sidorov, khiến cho nó bị "sập" chỉ sau vài giờ, cho tới nay vẫn chưa tìm thấy lại trên Facebook.

Sau Facebook chính, đến Fanpage giả mạo của cầu thủ ghi bàn cho Uzbekistan cũng bị trẩu tre tấn công - Ảnh 2.

Màn hình chụp lại bởi một cư dân mạng quá khích đã report tài khoản chính của Sidorov.

Thế mà một fanpage mới, đứng tên Andrey Sidorov lại vừa được lập ra để thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhìn qua thì chúng ta có thể nhận ra ngay đây là fanpage giả mạo, không chính chủ được tạo để câu Like như những động thái trước đó liên quan nhiều cầu thủ khác.

Sau Facebook chính, đến Fanpage giả mạo của cầu thủ ghi bàn cho Uzbekistan cũng bị trẩu tre tấn công - Ảnh 3.

Cách nhận biết tài khoản giả mạo mới nổi rất đơn giản: Cả ảnh đại diện và hình cover dù được đặt giống y hệt tài khoản gốc, nhưng nếu xem ngày đặt của cả ảnh và các bài đăng thì sẽ thấy đều xuất hiện bắt đầu vào chính tối ngày 27/1, sau khi trận đấu kết thúc, chứ không hề có một diễn biến gì về cuộc đời cầu thủ này trước đó cả. Ấy vậy mà vẫn có hàng trăm, hàng nghìn lượt bình luận kéo vào tiếp tục công kích "cầu thủ ảo" này một cách ồ ạt.

Sau Facebook chính, đến Fanpage giả mạo của cầu thủ ghi bàn cho Uzbekistan cũng bị trẩu tre tấn công - Ảnh 4.

Cả ảnh cover...

Sau Facebook chính, đến Fanpage giả mạo của cầu thủ ghi bàn cho Uzbekistan cũng bị trẩu tre tấn công - Ảnh 5.

...và ảnh đại diện đều vừa được đặt ngay sau khi trận đấu kết thúc chứ không hề có từ trước.

Sau Facebook chính, đến Fanpage giả mạo của cầu thủ ghi bàn cho Uzbekistan cũng bị trẩu tre tấn công - Ảnh 6.

Một phần nhỏ các bình luận vô văn hóa của fan hâm mộ Việt Nam.