Sau chia tay khóc lóc? Thôi xin, học ex Huyme "nổi loạn" một lần xem tình cũ có trầm trồ không nhé!

Mai Thuý, Theo Helino 23:05 27/09/2019

Đọc bài viết này để biết: Sau khi chia tay thì phải làm gì?

Chia tay là chuyện ai cũng từng, nên và cần trải qua một lần trong đời. Thế nhưng sau chia tay, mỗi người trong chúng ta lại có cảm xúc khác nhau và cách hành xử khác. Rõ ràng sẽ chẳng ai có thể vui vẻ được, chả thế mà rất nhiều chị em con gái chọn cách thay đổi xoành xoạch để thay đổi tâm trạng. Nếu không cắt tóc thì cũng thử những thứ như ăn mặc sexy hơn, make up lồng lộn hơn hay thậm chí đăng hàng loạt story để chứng mình i'm fine okelah.

Trúc Anh cũng không nằm ngoài quy luật chung này. Sau mối tình tan vỡ trong bể drama với vlogger đời đầu Huyme, vô tình dính vào "bùng binh" với Hàn Hằng thì cô bạn như biến thành một con người khác. Ừa thì không yêu đương không có nghĩa là tận thế, cứ tận hưởng cuộc sống như Trúc Anh có khi lại hay hơn rất nhiều. Không tin? Chị em cứ thử!

Đây là Trúc Anh khi còn quen bạn trai, trông cute phô mai que nhỉ.
Sau chia tay khóc lóc? Thôi xin, học ex Huyme nổi loạn một lần xem tình cũ có trầm trồ không nhé! - Ảnh 2.

Còn đây là hiện tại, không nhất thiết phải theo quy chuẩn nào. Miễn mình thích là được thôi.

Sau chia tay khóc lóc? Thôi xin, học ex Huyme nổi loạn một lần xem tình cũ có trầm trồ không nhé! - Ảnh 3.

Sau chia tay phải làm gì? Khóc lóc, đau khổ? Oh no, đi làm bộ nail đủ màu đi nhé!

Sau chia tay khóc lóc? Thôi xin, học ex Huyme nổi loạn một lần xem tình cũ có trầm trồ không nhé! - Ảnh 4.

Con gái ấy mà, xinh đẹp miết cũng thường nên phá cách chút với màu mắt neon tí xem sao.

Sau chia tay khóc lóc? Thôi xin, học ex Huyme nổi loạn một lần xem tình cũ có trầm trồ không nhé! - Ảnh 5.

Cơ bản xinh rồi nên làm gì cũng xinh đây.

Sau chia tay khóc lóc? Thôi xin, học ex Huyme nổi loạn một lần xem tình cũ có trầm trồ không nhé! - Ảnh 6.

"Một nụ cười luôn hé, thế giới vẫn quay..."

Ở cái thời đại mà chia tay xong các cặp đôi sẽ "get over" rất nhanh và tập trung làm những điều tốt nhất cho mình. Cứ sống thật thoải mái như Trúc Anh rồi hạnh phúc tự tìm đến thôi!