Sau 15 năm, Rooney không thay đổi nhưng Everton chỉ còn là cái bóng của chính mình

Dương Quảng, Theo Trí Thức Trẻ 09:16 23/10/2017

Thời gian thật tàn nhẫn. 15 năm đủ để xóa nhòa ký ức của người hâm mộ bóng đá về những kỷ niệm tưởng không bao giờ phai mờ.

Nhưng có những kỷ niệm là vĩnh viễn và trường tồn. Chẳng hạn như ngày 19/10. Nó đánh dấu hai trong số những cột mốc quan trọng nhất lịch sử bóng đá Anh: Chuỗi 49 trận bất bại của Arsenal, và Wayne Rooney trình làng khán giả Premier League.

Khi trận đấu còn 10 phút, David Moyes tung Wayne Rooney vào sân. Cú nã đại bác tầm xa của chàng trai 16 tuổi găm thẳng vào góc gần thủ môn Lehmann, và BLV Clive Tyldesley đã hét lên: "Hãy nhớ cái tên này, Wayne Rooney".

Rooney không chỉ ngăn chặn cỗ máy chiến thắng tưởng như không thể ngăn chặn là Arsenal ngày ấy, mà đã tự mở toang cánh cửa tới với những đỉnh cao chói lọi của bóng đá thế giới. Anh chuyển tới Man Utd, giành 13 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau, được đeo băng đội trưởng tuyển Anh và trở thành người truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ cầu thủ trẻ ở Anh sau này.

Sau 15 năm, Rooney không thay đổi nhưng Everton chỉ còn là cái bóng của chính mình - Ảnh 1.

15 năm sau khoảnh khắc ấy, chỉ còn 2 người trong đội hình hai đội ra sân hôm ấy còn chơi bóng. Ashley Cole lưu lạc ở Mỹ trong màu áo LA Galaxy, còn Rooney quay về Everton, bệ phóng cho sự nghiệp đầy vinh quang của mình. Và đó không phải là một Rooney của cái tuổi bẻ gãy sừng trâu.

Rooney đã nặng hơn, chậm hơn và chơi bóng an toàn hơn. Anh cũng lầm lì và ít nói hơn, đồng nghĩa với sự cam chịu. Không còn là Rooney của ngày hôm qua, nhanh nhẹn và sẵn sàng bùng bổ.

Nhưng có những giá trị vĩnh viễn không bao giờ biến mất, ở những cái tôi lớn nhất trong giới túc cầu: Là vốn kiến thức đồ sộ về sân chơi Ngoại hạng, là sự già dơ của một người dạn dày kinh nghiệm và là độ tinh quái trước những đối thủ ưa thích.

Sau 15 năm, Rooney không thay đổi nhưng Everton chỉ còn là cái bóng của chính mình - Ảnh 2.

Arsenal là một trong những nạn nhân ưa thích của Rooney. Trong suốt sự nghiệp của mình, Rooney đã có 12 năm làm tung lưới "Pháo thủ". Đồng thời, "Gã Shrek" cũng cực kỳ yêu thích những tình huống dứt điểm từ xa mỗi lần đụng độ Arsenal.

Khi Arsenal tới làm khách trên sân của Everton vào tối qua, thói quen ấy tiếp tục được duy trì. Rooney nhận bóng từ đồng đội, bình tĩnh vặn sườn hậu vệ đối phương và cứa lòng vào thẳng góc xa khung thành Peter Cech. Một bàn thắng hội tụ đầy đủ những phẩm chất tốt nhất của tiền đạo này.

Sau 15 năm, Rooney vẫn biết cách ghi bàn vào lưới Arsenal từ những cú sút xa. Nhưng cũng sau từng ấy thời gian, Everton từ chỗ là ngựa ô sẵn sàng chen chân vào tốp 4, giờ chỉ còn là một tập thể bệ rạc, một chiếc Bentley được mạ vàng nhưng hỏng mất trái tim là khối động cơ.

Sau 15 năm, Rooney không thay đổi nhưng Everton chỉ còn là cái bóng của chính mình - Ảnh 3.

Everton chỉ có thể duy trì lợi thế tới trước giờ nghỉ và nhanh chóng sụp đổ sau bàn gỡ của Monreal. Sang hiệp 2, các tuyến của Everton mất liên lạc như đúng những gì đã diễn ra ở 12 trận gần nhất (khi Everton thắng đúng 2 trận) trước khi cái đầu nóng của Guye phá hỏng mọi chuyện: Everton mất người, vỡ trận và thảm bại 2-5, trước một đội bóng cũng đang khủng hoảng và vừa mới gục ngã vào vòng đấu trước.

Bây giờ, đoạn đầu đài đã gọi tên Ronaldo Koeman. Skybet đã ra tỉ lệ 11/4 (đặt 4 ăn 11) cho cửa cược Koeman mất việc. Vào ngày tái hợp đội bóng cũ, Rooney đã nói anh muốn làm những điều lớn lao như một sự đóng góp cho Everton. Nhưng thực tế cho thấy, Rooney sẽ phải làm lại từ đầu và gồng gánh một tập thể rệu rã. Ở cái tuổi 31!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày