Sau 10 ngày cách ly, chú ngựa bỗng biến thành... hươu cao cổ nhờ bàn tay vàng của "sen"

Hương.H, Theo Trí Thức Trẻ 12:32 11/04/2020

Mời quý vị tiếp tục theo dõi tập thứ n của serie "Những ngày cách ly".

Ở nhà lâu quá thì mọi ý tưởng kỳ quặc nhất đều sẽ được trưng dụng để giết thời gian. Ở châu Á, có người lôi thóc gạo ra đếm hoặc tách múi cam quýt cho đỡ chán. Còn ở châu Âu, nhiều người thường tìm niềm vui qua ngày bằng cách lôi "boss" ra làm đẹp.

Chú ngựa Ninrod ở Anh Quốc là 1 trong những "boss" có ca "make over" xuất sắc nhất gần đây. Chủ nhân của Ninrod là cô nàng 24 tuổi - Storm Wyness. Mọi chuyện bắt đầu sau vài ngày cách ly tại nhà, do cảm thấy quá buồn chán nên Wyness đã đem "boss" ra tỉa tót. Ngỡ chỉ là tỉa ngắn lông như bình thường, ai dè kết quả lại biến Ninrod thành một chú hươu cao cổ chính hiệu.

Sau 10 ngày cách ly, chú ngựa bỗngbiến thành... hươu cao cổ nhờ bàn tay vàng của sen - Ảnh 1.

Ban đầu thì Wyness chỉ định tỉa tót 1 bên mà thôi vì công đoạn này khá phức tạp và ngốn thời gian. Thế nhưng chẳng ngờ, thời gian cách ly lại kéo dài chưa có hồi kết nên cô nàng đã… "xử" nốt luôn bên còn lại. Kết quả là sau 10 ngày cách ly, chú ngựa Ninrod đã có màn "lột xác" đẹp mãn nhãn.

Sau 10 ngày cách ly, chú ngựa bỗngbiến thành... hươu cao cổ nhờ bàn tay vàng của sen - Ảnh 2.
Sau 10 ngày cách ly, chú ngựa bỗngbiến thành... hươu cao cổ nhờ bàn tay vàng của sen - Ảnh 3.

Nhìn cũng giống hàng "auth" đến 8 phần, đừng nhìn phần đầu là được…

Cũng phải dành lời khen cho tài "độ" ngựa khéo léo của Wyness. Không phải ai cũng có thể biến hóa bộ lông của ngựa trở nên giống hệt hươu cao cổ như vậy.

Sau 10 ngày cách ly, chú ngựa bỗngbiến thành... hươu cao cổ nhờ bàn tay vàng của sen - Ảnh 4.

Nhiều cư dân mạng còn bày tỏ, họ cũng sẽ thử mang "boss" ra để thí nghiệm tạo hình mới, nhân tiện giết thời gian cho hết những ngày cách ly. Không biết nên vui hay nên buồn cho các "boss" đây nhỉ?

Nguồn: The Sun