Rộn ràng lời chúc của netizen Thái Lan dành cho U23 Việt Nam trên MXH: Thán phục Việt Nam nhưng cũng lo sợ cho đội nhà

Knocker, Theo Helino 10:04 24/01/2018

Khi xưa từng đánh giá thấp nhưng cho đến bây giờ, người hâm mộ xứ chùa Vàng đều tỏ ra thán phục và cổ vũ hết mình Việt Nam lên ngôi vô địch tại giải U23 châu Á lần này.

Đã lâu lắm rồi, người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới được sống trong bầu không khí bóng đá rộn ràng và ngập tràn niềm hạnh phúc đến thế. Nhìn lại một chặng đường dài đã qua, U23 Việt Nam đã lần lượt "tiễn" ứng cử viên cho danh hiệu vô địch Australia về nước, rồi tiếp đến là những gã khổng lồ Tây Á. Không một ai có thể phủ nhận sức mạnh chiến đấu quả cảm của những chiến binh áo đỏ.

Rộn ràng lời chúc của netizen Thái Lan dành cho U23 Việt Nam trên MXH: Thán phục Việt Nam nhưng cũng lo sợ cho đội nhà - Ảnh 1.

Quang Hải và các đồng đội đã có những chiến thắng vĩ đại để tiến đến trận chung kết cùng U23 Uzbekistan

Tuy nhiên, một sự thật đáng buồn là từng có những giây phút, bóng đá Việt Nam mãi không thể xưng vương ở khu vực Đông Nam Á bởi vì Thái Lan - đội bóng thậm chí còn không qua nổi vòng bảng U23 châu Á. Ngược lại là chúng ta, nay lại hiên ngang giành vé vào trận chung kết của một giải đấu lớn ở khu vực châu Á. Vâng, là châu Á, chứ không phải là "cái ao làng" Đông Nam Á.

Không phải ngẫu nhiên mà người hâm mộ bóng đá xứ chùa Vàng lại luôn xưng "Anh Thái" – "Em Nguyễn" với chúng ta, bởi đương kim vô địch AFF Cup, đương kim vô địch Seagame ở thời điểm hiện tại dù sao vẫn là Thái Lan. Họ luôn chiến thắng chúng ta ở những thời điểm quyết định, còn chúng ta mãi không thể đối mặt với áp lực vô hình mang tên "Thái Lan". Người dân Thái hoàn toàn có lý của họ khi nghĩ Việt Nam còn chưa đứng trên đỉnh của Đông Nam Á thì sao có thể vượt mặt Thái Lan để vươn ra tầm thế giới được.

Rộn ràng lời chúc của netizen Thái Lan dành cho U23 Việt Nam trên MXH: Thán phục Việt Nam nhưng cũng lo sợ cho đội nhà - Ảnh 2.

Trước khi vòng Chung kết U23 châu Á diễn ra, đến cả người dân Việt Nam cũng chưa chắc dám tin, chúng ta sẽ tạo nên cơn địa chấn châu lục như vậy.

Ấy thế mà, vượt lên trên tất cả, chỉ 2 tuần ngắn ngủi vừa qua, báo chí và người hâm mộ xứ chùa Vàng phải có cái nhìn hoàn toàn khác về bóng đá Việt Nam nói chung và đội tuyển U23 Việt Nam nói riêng.

Sau khi chứng kiến hết cơn địa chấn này đến cơn địa chấn khác mang tên U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á, các trang báo thể thao hàng đầu Thái Lan đã liên tục đưa tin về đội tuyển U23 của chúng ta. Từ "ngỡ ngàng" đến "không thể tin nổi" và cuối cùng là "nín lặng" trước những chiến tích của U23 Việt Nam.

Rộn ràng lời chúc của netizen Thái Lan dành cho U23 Việt Nam trên MXH: Thán phục Việt Nam nhưng cũng lo sợ cho đội nhà - Ảnh 3.

U23 Việt Nam: Nằm cùng bảng với toàn đội mạnh mà qua được vòng bảng, tứ kết thẳng tiến

Rộn ràng lời chúc của netizen Thái Lan dành cho U23 Việt Nam trên MXH: Thán phục Việt Nam nhưng cũng lo sợ cho đội nhà - Ảnh 4.

Lịch sử Đông Nam Á, U23 Việt Nam loại U23 Iraq trên chấm phạt đền, chính thức tiến vào bán kết

Rộn ràng lời chúc của netizen Thái Lan dành cho U23 Việt Nam trên MXH: Thán phục Việt Nam nhưng cũng lo sợ cho đội nhà - Ảnh 5.

Cơn địa chấn châu lục – U23 Việt Nam hạ đo ván Qatar, tiến thẳng vào trận chung kết U23 châu Á

Bên cạnh đó, họ cũng không quên cập nhật không khí ăn mừng chiến thắng của người dân Việt Nam. Nói đến đây để thấy được rằng, U23 Việt Nam đang trở thành "cơn địa chấn châu lục", thực sự làm "choáng váng" Thái Lan – nền bóng đá "không đội trời chung" với Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á.

Rộn ràng lời chúc của netizen Thái Lan dành cho U23 Việt Nam trên MXH: Thán phục Việt Nam nhưng cũng lo sợ cho đội nhà - Ảnh 6.

Không khí ăn mừng chiến thắng của người hâm mộ trên dải đất chữ S cũng khiến báo Thái "khiếp sợ"

Không chỉ báo chí Thái Lan mới dành những mỹ từ dành cho chiến thắng lịch sử của các cầu thủ U23 Việt Nam mà ngay đến người hâm mộ xứ chùa Vàng cũng phải thốt lên "Việt Nam xuất sắc", "Việt Nam đỉnh của đỉnh", Việt Nam – Tự hào ASEAN" …  

Rộn ràng lời chúc của netizen Thái Lan dành cho U23 Việt Nam trên MXH: Thán phục Việt Nam nhưng cũng lo sợ cho đội nhà - Ảnh 7.
Rộn ràng lời chúc của netizen Thái Lan dành cho U23 Việt Nam trên MXH: Thán phục Việt Nam nhưng cũng lo sợ cho đội nhà - Ảnh 8.
Rộn ràng lời chúc của netizen Thái Lan dành cho U23 Việt Nam trên MXH: Thán phục Việt Nam nhưng cũng lo sợ cho đội nhà - Ảnh 9.

Những bình luận bày tỏ niềm vui mừng và thực sự thán phục chiến tích của U23 Việt Nam: "Thật lòng, hôm nay, bạn là số 1", "Chúc mừng, Việt Nam, thời khắc của bạn đến rồi, quá đỉnh".

Nhiều cổ động viên Thái Lan còn nhận ra rằng, ngoài đội tuyển quốc gia thì hầu hết, các đội tuyển trẻ của Thái Lan đều yếu kém hơn so với Việt Nam. Họ cũng lo sợ mỗi khi nghĩ đến tương lai bóng đá nước nhà, khi "Zico Thái" Kiatisak đã không còn ở ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan.

Tạm kết: Bất kỳ người dân Việt Nam nào cũng đều có quyền tự hào về những kỳ tích mà U23 đã làm được. Không phải chúng ta kiêu ngạo vì là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á đi sâu tại giải đấu châu lục mà chỉ là, chúng ta có quyền viết tiếp trang sử vàng cho nền bóng đá nước nhà để không một ai có thể "coi thường" sức mạnh chiến đấu quả cảm của các chiến binh con Rồng cháu Tiên, kể cả đó là Thái Lan.

Nguồn: Tổng hợp