Rộ tin đồn "hot boy Cà rốt" ngày nào bỏ nghề để làm... người mẫu!

PP, Theo Trí Thức Trẻ 12:06 16/04/2016

Các bạn còn nhớ chàng trai cà rốt cuốn hút như truyện tranh này không?

Các bạn còn nhớ cách đây 4 tháng, có một chàng trai người Philippines đã "dậy sóng" cộng đồng mạng với biệt danh #Carrotman - Chàng trai Cà rốt không? Mọi chuyện bắt đầu khi Edwina Bandong - một cô gái đến từ Nueva Ecija của Philippines đã chia sẻ bức hình một anh chàng đang đội trên vai một thúng cà rốt lên Facebook. Tấm ảnh chỉ đơn giản ghi lại khoảnh khắc đang làm việc của một chàng trai trẻ mà thôi, dù không rõ mặt nhưng có vẻ như sự cuốn hút từ anh chàng này đã khiến bài đăng gây được sự chú ý.

Rộ tin đồn hot boy Cà rốt ngày nào bỏ nghề để làm... người mẫu! - Ảnh 1.

Rộ tin đồn hot boy Cà rốt ngày nào bỏ nghề để làm... người mẫu! - Ảnh 2.

Rộ tin đồn hot boy Cà rốt ngày nào bỏ nghề để làm... người mẫu! - Ảnh 3.

Sự nổi tiếng của Carrot man trên mạng xã hội mấy tháng trước đây.

Thế là biệt danh 'Chàng trai cà rốt" (Carrot Man) ra đời, và tên thật của anh là Jeyrick Sigmaton. Sau đó, thông tin về anh chàng này ít dần. Nhưng mới đây, "Chàng trai carrot" lại tái xuất và khiến nhiều người bất ngờ với vai trò mới của mình: Người Mẫu!

Rộ tin đồn hot boy Cà rốt ngày nào bỏ nghề để làm... người mẫu! - Ảnh 4.

Bức ảnh làm mẫu mới nhất của Jeyrick.

Dường như sự nổi tiếng bất ngờ của mình đã mang lại cho anh cơ hội nghề nghiệp không tưởng. Nhà thiết kế người Philippines Avel Bacudio cho biết đang làm một bộ sưu tập mới cho Carrot Man. Carrot Man cũng liên tiếp nhận được vô số lời xuất hiện trên truyền thông, chụp hình tạp chí... và có tin đồn là anh đã từ bỏ hoàn toàn công việc trồng trọt của mình để theo nghề người mẫu.

Rộ tin đồn hot boy Cà rốt ngày nào bỏ nghề để làm... người mẫu! - Ảnh 5.

Anh bắt đầu được "makeover" về tóc tai, trang phục.

Rộ tin đồn hot boy Cà rốt ngày nào bỏ nghề để làm... người mẫu! - Ảnh 6.

Chụp ảnh thời trang.

Rộ tin đồn hot boy Cà rốt ngày nào bỏ nghề để làm... người mẫu! - Ảnh 7.

Không chỉ ngưng trồng cà rốt, mà mái tóc lãng tử của anh chàng cũng đã được cắt ngắn.

Không biết nên vui hay nên buồn nhỉ?