Kiêng kị không mặc quần áo màu trắng, đen trong những ngày đầu năm, không ra khỏi nhà trước 12h trưa mùng 1 hay tuyệt nhiên không thăm viếng ai ngày mùng 5 để tránh mang rủi ro đến cho người khác…
Buổi sáng Sài Gòn, không bộn bề lo toan, không ngủ nướng, bước chân ra khỏi nhà từ rất sớm. Tự nhiên thấy lòng nhẹ nhàng đến lạ. Ngắm Sài Gòn của một buổi sớm mai. Thì ra Sài Gòn buổi sớm cũng thú vị đấy chứ.
Ngay trong đêm 21/10, vợ chồng anh Chư lúi húi viết lách, mọi người nhìn thấy nhưng nghĩ rằng hai vợ chồng đang tính toán sổ sách. Viết xong, họ quỳ xuống, hướng về phía bố mẹ và chắp tay lậy.