Premier League, mảnh đất lắm thầy nhiều ma

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 08:09 01/03/2017

Premier League tiếp tục khẳng định đây là giải đấu đáng sợ nhất thế giới, nhưng không phải trên khía cạnh chuyên môn. Nơi đây xứng đáng là mảnh đất lắm thầy nhiều ma nhất hành tinh.

Sự kiện HLV Claudio Ranieri bị Leicester sa thải chỉ vỏn vẹn 298 ngày sau khi biến một khả năng đặt 1 ăn 5000 trở thành sự thật (đưa Leicester lên ngai vàng Premier League) khiến thế giới túc cầu dậy sóng. Ngoại trừ báo chí Anh, phần lớn các đầu báo trên thế giới đều phẫn nộ trước quyết định này.

Premier League, mảnh đất lắm thầy nhiều ma - Ảnh 1.

HLV Ranieri bị CLB Leicester City sa thải hôm 23/2.

Họ gọi các cầu thủ Leicester là kẻ dối trá, lũ phản bội, vô ơn, họ gọi làng bóng đá Anh là những kẻ lừa dối. Thật ra không oan uổng chút nào. Bất chấp các cầu thủ Leicester đã đồng loạt lên báo phủ nhận chuyện đâm sau lưng Ranieri, thực tế thì Premier League đã mang tiếng xấu vì chứa chấp những kẻ vô ơn kiểu này quá lâu rồi.

Premier League, mảnh đất lắm thầy nhiều ma - Ảnh 2.

Các cầu thủ Leicester thi đấu thăng hoa ngay trong trận đấu đầu tiên hậu triều đại HLV Ranieri.

Mới năm kia, Jose Mourinho được Chelsea chào đón trở lại như một công thần, và thực tế thì Người đặc biệt cũng đã chứng minh được ông xứng đáng nhận được những sự chào đón nồng nhiệt bằng thành tích đưa Chelsea trở lại ngai vàng Premier League sau 5 năm vắng bóng.

Nhưng rồi không lâu sau chiến tích ấy, The Blues lao dốc không phanh và Mourinho bị trảm không thương tiếc. Một trong những lực tác động lớn nhất đẩy Mourinho khỏi ghế HLV Chelsea đến chính từ nội bộ đội bóng. Eden Hazard, Diego Costa và Cesc Fabregas bị chính các CĐV Chelsea gọi là "những con chuột cống". Họ đã tổ chức một màn đâm sau lưng tập thể ông thầy tội nghiệp này.

Premier League, mảnh đất lắm thầy nhiều ma - Ảnh 3.

Mourinho bị sa thải ngay sau mùa giải thành công với cú đúp danh hiệu cùng CLB Chelsea.

Premier League có lẽ là giải đấu lớn duy nhất mà vận mệnh của một HLV lại phụ thuộc lớn vào tâm trạng và sở thích của các cầu thủ - những người theo lý phải phục tùng mệnh lệnh của HLV. Khi một cầu thủ không vui vì bất kỳ lý do gì, họ có thể kích động một cuộc nổi loạn trong phòng thay đồ và ở cái xứ tồn tại lắm công thần như Premier League, những HLV chân ướt chân ráo tới đây không bao giờ có được tiếng nói có trọng lượng như những cầu thủ đã gắn bó với xứ này cả chục năm ròng.

Premier League, mảnh đất lắm thầy nhiều ma - Ảnh 4.

Hazard và Costa được cho là 2 trong số nhóm "Thế lực đen" tại Stamford Bridge đã lật đổ Mourinho.

Mourinho và Ranieri có một điểm chung khiến họ bị sa thải: Cả 2 HLV này đều áp dụng những bài tập quá nặng và nó khiến các học trò của 2 ông cảm thấy khó chịu. Họ không muốn tập nặng. Họ muốn được rời sân tập sớm để lái những chiếc siêu xe, để lượn lờ với những nàng WAGs xinh đẹp, và khi bị níu lại sân tập quá lâu, cùng với cường độ tập luyện quá lớn, họ khó chịu.

Không hề có bằng chứng xác minh chuyện Ranieri cho tập quá nặng khiến các cầu thủ đánh mất phong độ khi ra trận. Bởi nếu tập quá nặng, thường thì hậu quả sẽ giống như Arsenal: Những cầu thủ thay nhau dính chấn thương liên miên. Nhưng trong thời gian Mourinho và Ranieri tại vị, cả Chelsea và Leicester đều không gặp phải quá nhiều chấn thương. 2 CLB này thi đấu kém cỏi đơn giản là vì các cầu thủ đã không muốn chiến đấu cho các ông thầy của họ nữa.

Premier League, mảnh đất lắm thầy nhiều ma - Ảnh 5.

Hình ảnh Jamie Vardy "bật" lại ông thầy Ranieri.

Ở Premier League, ý nguyện của cầu thủ mới là số 1. Chẳng ở đâu như nơi đây: Các cầu thủ nhận mức lương gấp đôi, gấp ba lần những đồng nghiệp ở các giải đấu khác, nhưng khi phải tập luyện gấp đôi, gấp 3 thì họ lại khó chịu.

Nhiều năm qua, bóng đá Anh hễ ra sân chơi châu lục là sự kém cỏi lập tức lộ nguyên hình. Sự kém cỏi ấy không đến từ những HLV, mà đến từ chính sự lười biếng trong khâu hoàn thiện mình của các cầu thủ.

Tại sao Angel Di Maria chơi bóng tại Man United chẳng ra gì nhưng sang PSG trở thành ngôi sao hạ sát Barcelona ? Tại sao Memphis Depay bị coi là phế thải ở Man United nhưng sang Pháp lại tỏa sáng rực rỡ? Tại sao Lukaku không thể phát triển ở Chelsea nhưng sang Everton lại trở thành ngôi sao?

Premier League, mảnh đất lắm thầy nhiều ma - Ảnh 6.

Di Maria thể hiện phong độ đối nghịch hoàn toàn sau khi rời Man Utd để đến với PSG.

Rất đơn giản. Vì ở những CLB lớn, thế lực đen trong phòng thay đồ thao túng tất cả. Những chú "cừu đen" nắm giữ vận mệnh của cả HLV và những ngôi sao hàng đầu mới chân ướt chân ráo tới với Premier League.

Có lẽ chả ở đâu như Premier League, khi cầu thủ có thể vào bar ăn mừng ngay kể cả khi đội nhà thua trận. Premier League quả là giải đấu nuôi lắm ông thầy và nhiều con ma (mãnh) nhất thế giới.