"Hiểu được chết liền" là câu cảm thán mà ai cũng phải thốt lên một (vài) lần, nguyên nhân là do gu thẩm mỹ của các bậc phụ huynh. Cứ để phòng ốc cho bố mẹ decor là kiểu gì bạn cũng phải "xỉu up xỉu down" vì màu sắc hay nội thất mà bố mẹ chọn.
Dưới đây là những màn decor nhà khiến dân tình cạn lời đến từ phía các bậc phụ huynh:
Căn phòng này mới nhìn qua sẽ thấy không quá tệ. Nhưng mà, bạn có thấy nó na ná những khách sạn tình yêu 300k/đêm không?
Tối mở đèn lên mà tưởng quán karaoke đèn mờ những năm 2000 á. Chẳng hiểu ai bày cho bố tôi lắp cái đèn này nữa.
Gạch lát nền cá cảnh 3D này trông cũng khá ổn. Nhưng mà, lắp cạnh bồn cầu ngồi bệt cứ thấy sai sai kiểu gì ấy.
Bố mẹ tôi thực sự đam mê màu hồng nhưng hồng sến rện, hồng toàn tập thế này thì xin thua.
Làm văn phòng 8 tiếng còn chưa đủ hay sao mà mẹ còn sắm thêm cái bàn này ở phòng ngủ cho tôi?
Bố tôi quả quyết rằng cái vòi sen này rất cute. Ừ thì thôi, nhưng mà tối đi gội đầu thực sự lắm khi giật hết cả mình đấy!
Hello Kitty chỉ hợp với con nít mẫu giáo, tiểu học chứ thực sự không hợp với thằng con trai to đùng là tôi. Sao mà mẹ cứ không chịu hiểu là tôi đã 17 tuổi nhỉ?
Ảnh: Tổng hợp