Khi cả nước vẫn đang chìm trong giấc ngủ, trận động đất mạnh 7,3 độ Richter ngoài khơi vùng biển phía bắc Nhật Bản đã đánh động người dân. Tỉnh Fukushima lại có một buổi sáng không yên bình, lo sợ một thảm kịch như năm 2011 có thể lặp lại.
Khi trời còn tờ mờ sáng, nhiều gia đình tại thành phố Iwaki, tỉnh Fukushima đã lên xe rời khỏi nhà, di chuyển tới vùng an toàn. Trong nỗi lo lắng cho tính mạng của gia đình và người thân, những dòng xe vẫn nối đuôi nhau ngay ngắn, đúng làn, thẳng hàng lối đến những vùng an toàn.
Ở một đất nước mà tính kỷ luật và ý thức của người dân được đề cao, những khó khăn trong cuộc sống càng làm ngời sáng thêm phẩm chất tốt đẹp của con người Nhật Bản.