Phòng vé Bắc Mỹ ế sưng sỉa vì trận boxing tỉ đô giữa Mayweather và McGregor

Ngọc King, Theo Trí Thức Trẻ 08:06 28/08/2017

Với 10 triệu đô la doanh thu tuần vừa rồi, "Hitman’s Bodyguard" đứng đầu phòng vé trì trệ nhất trong vòng hơn một thập kỷ rưỡi.

"The Hitman's Bodyguard" dẫn đầu phòng vé "đuối" nhất trong vòng 15 năm qua 25 – 27/8/2017

The Hitman’s Bodyguard: 10 triệu USD ~ 227,3tỉ VNĐ

Annabelle: Creation: 7,35 triệu USD ~ 167 tỉ VNĐ

Leap!: 5 triệu USD ~ 113,7 tỉ VNĐ

Wind River: 4,4 triệu USD ~ 100 tỉ VNĐ

Logan Lucky: 4,3 triệu USD ~ 97,8 tỉ VNĐ

Dunkirk: 3,95 triệu USD ~ 89,8 tỉ VNĐ

Spider-Man: Homecoming: 2,7 triệu USD ~ 61,4 tỉ VNĐ

Birth of the Dragon: 2,5 triệu USD ~ 56,8 tỉ VNĐ

The Emoji Movie: 2,35 triệu USD ~ 53,4 tỉ VNĐ

Girls Trip: 2,2 triệu USD ~ 50 tỉ VNĐ

Doanh thu phòng vé cuối tuần này tại thị trường Bắc Mỹ quả là một cơn ác mộng đối với các nhà làm phim.

Chưa bao giờ trong 15 năm qua, doanh thu của top 10 phim tại rạp chiếu lại thấp đến thế. Chỉ thu về 10 triệu đô trong tuần thứ hai công chiếu, The Hitman’s Bodyguard cũng đủ để đứng đầu top 10 phim tuần này.

Phòng vé Bắc Mỹ ế sưng sỉa vì trận boxing tỉ đô giữa Mayweather và McGregor - Ảnh 2.

"The Hitman's Bodyguard" dẫn đầu phòng vé dịp cuối tuần vừa rồi

Một số lý do có thể lí giải cho điều này đó là cơn bão Harvey càn quét qua vùng Texas, trận thư hùng boxing tỉ đô giữa tay đấm huyền thoại Mayweather và võ sĩ MMA McGregor dịp cuối tuần, quan trọng hơn là chẳng có studio nào buồn tung ra phim bom tấn tử tế nào trong dịp này.

Theo ComScore, tổng số tiền vé bán ra tại thị trường Bắc Mỹ dịp cuối tuần tuần vừa qua chỉ là 67 triệu đô, trở thành một trong những cột mốc đáng quên nhất của năm. Năm ngoái, bộ phim kinh dị Don’t Breathe được ra mắt thu về 26,4 triệu đô la, đánh dấu một cuối tuần tháng 8 rực rỡ trước thềm quốc tế lao động (4/9 tại Mỹ).

Don’t Breathe thu hút một phần đông khán giả trẻ (42% thuộc độ tuổi từ 18 đến 24), những học sinh thu xếp thời gian biểu của mình để đi xem phim bất chấp việc vẫn đang trong năm học. Vì thế việc học sinh vẫn đi học không thực sự ảnh hưởng đến doanh thu cuối tuần của phim.

Phòng vé Bắc Mỹ ế sưng sỉa vì trận boxing tỉ đô giữa Mayweather và McGregor - Ảnh 3.

Hai vị trí dẫn đầu trong tuần này được đánh dấu bằng những gương mặt cũ là Hitman’s Bodyguard và Annabelle: Creation lần lượt thu về 10 và 7,35 triệu đô cho hãng Lionsgate và Warner Bros. Trong khi đó, hãng The Weinstein Company trong tuần vừa qua đã tung ra hoạt hình Leap! và mở rộng thêm các suất chiếu cho phim Wind River.

Leap! là tác phẩm hoạt hình về một cô bé mồ côi với ước mơ trở thành vũ công, với sự góp giọng của ngôi sao Elle Fanning, bên cạnh đó là phần lồng tiếng của Maddie Ziegler, Carly Rae Jepsen, Nat Wolff, Kate McKinnon và Mel Brooks. Với kinh phí 3 triệu đô, Leap! đang làm khá tốt khi thu về tổng cộng 58,2 triệu đô tại thị trường quốc tế tính cho tới nay.

Phòng vé Bắc Mỹ ế sưng sỉa vì trận boxing tỉ đô giữa Mayweather và McGregor - Ảnh 4.

Laurent Ouaknine, giám đốc phân phối của TWC nhận định: "Đây là một cuối tuần khó khăn trên thị trường khi một bộ phim thu về 5 triệu đô la cũng đủ xếp thứ ba trên bảng xếp hạng. Về phía chúng tôi, chúng tôi có một bộ phim mà khán giả yêu thích".

Trong top 10 tuần vừa qua còn có sự xuất hiện của một phim mới khác là Birth of the Dragon – bộ phim tôn vinh huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. Phim thu về 2,5 triệu đô, dưới mức 3,25 triệu như nhà sản xuất kỳ vọng.