Món ăn với nước dùng ngọt thanh từ hải sản, hương vị giản dị mà tinh tế, nay đã vượt khỏi phạm vi Việt Nam để được vinh danh trên bản đồ ẩm thực thế giới.
Ẩm thực Việt Nam lại một lần nữa khiến du khách nước ngoài phải xiêu lòng, đến mức mua về số lượng lớn 2 món quen thuộc, nhưng với họ lại là "kho báu" khó cưỡng.
Du lịch Việt Nam vốn đã nổi tiếng bởi cảnh quan, văn hoá, con người, nhưng với một nữ du khách Tây, "ngôn ngữ tình yêu" mà cô tìm thấy ở đây lại đến từ một điều giản dị đến bất ngờ.
Trong chuyến khám phá Việt Nam, diễn viên Kim Tae Hoon và nhà văn Jo Seung Yeon đã tìm thấy điều bất ngờ nhất - không phải ở những khách sạn sang trọng, mà ở một bát phở vỉa hè nóng hổi ngay giữa lòng TP.HCM.
Trước khi đến Việt Nam, vị khách Tây này chỉ biết đến 2 món nổi tiếng nhất là phở và bánh mỳ kẹp. Tuy nhiên sau đó, trải nghiệm tại dải đất hình chữ S đã mang đến sự thay đổi lớn cho anh.
Vị khách yêu cầu quán cho tới 6 quả chanh khi đặt 1 bát bún và 1 bát phở chay qua ứng dụng giao hàng, không được liền chấm 3 sao khiến dân mạng đọc mà "hoa mắt chóng mặt".