Phim "phá đảo"’ phòng vé Thái liệu có còn ăn khách tại Việt Nam?

Kinpai, Theo Helino 07:34 15/03/2019

Đã từ lâu lắm rồi, dường như không còn phim điện ảnh Thái nào có thể "làm mưa làm gió" như Bad Genius từng đạt được ở Việt Nam, dù doanh thu nội địa của phim cao hơn hàng chục lần.

Thời gian gần đây, nhiều phim điện ảnh "oanh tạc phòng vé Thái" đã cập bến tại Việt Nam như Bad Genius, Ông Anh Trời Đánh, Nữ Thần Rắn 2, … Các nhà phát hành phim hi vọng những phim được mua bản quyền ra mắt tại Việt Nam sẽ tiếp tục tạo được cơn sốt phòng vé như Tình Người Duyên Ma, I Fine Thank You Love You hay gần đây nhất là Bad Genius đã làm được. Tuy nhiên kết quả chẳng những không được như mong đợi mà còn có phần ê chề và lặng lẽ. Vì đâu nên nỗi khi chất lượng phim không hề yếu kém?

Khán giả Việt yêu thích phim hài, kinh dị và giật gân của Thái Lan

Ngoài các bom tấn Hollywood "nhất định phải xem" tại Việt Nam, khán giả khi đến các rạp chiếu phim thường có tâm lý lựa chọn xem hành động của Mỹ, tình cảm và tâm lý tội phạm của Hàn, thanh xuân và cổ trang của Trung Quốc, live-action của Nhật, hài lãng mạn hay kinh dị rùng rợn của Thái. Ngày càng có nhiều sự chọn lựa cho khán giả, vì thế họ trở nên khó tính hơn trong việc chi tiêu để giải trí tại rạp.

Bad Genius có lẽ là phim Thái bất ngờ thành công ở cả hai thị trường vì khai thác đề tài thi cử học đường gần gũi với giới trẻ, vừa hài hước lại không kém phần giật gân, kịch tính, mới lạ. Thời điểm năm 2017, tổng thể chất lượng phim quá tốt cộng hưởng với lợi thế truyền miệng, Bad Genius tung hoành khắp các trang thông tin, mạng xã hội, phòng vé với doanh thu đáng mơ ước - vượt mốc một triệu USD trở thành phim Thái có doanh thu cao nhất tại Việt Nam.

Phim phá đảo’ phòng vé Thái liệu có còn ăn khách tại Việt Nam? - Ảnh 1.

Công thức trai xinh gái đẹp, "người kế nhiệm" phá đảo phòng vé có còn hiệu quả?

Công thức này dường như vẫn đã và đang được áp dụng cho các phim điện ảnh tại Thái với thành quả vượt ngoài mong đợi. Đơn cử như phim Ông Anh Trời Đánh được sản xuất bởi GDH, nơi sáng tạo nên Bad Genius và sở hữu dàn diễn viên thế hệ vàng như Yaya Urassaya, Sunny Suwanmethanon, Nichkhun, phim đem về doanh thu 147 triệu baht (gần 105 tỉ đồng), phá vỡ kỷ lục trước đó của Bad Genius là 114 triệu baht (tương đương 81 tỉ đồng). Tuy nhiên ở Việt Nam, khán giả vẫn ngỡ sẽ được xem phim hài lầy lội với những chiêu trò của ông anh trai thì hóa ra mạch phim lại quá cảm xúc và sâu lắng, nhiều người còn cảm thấy như mình bị đạo diễn lừa và khá thất vọng. Kết quả, dù mời Sunny sang Việt Nam quảng bá cho phim nhưng hiệu ứng không như mong đợi, thậm chí nhà phát hành đã không công bố doanh thu phòng vé sau khi kết thúc thời gian công chiếu.

Phim phá đảo’ phòng vé Thái liệu có còn ăn khách tại Việt Nam? - Ảnh 2.

Câu chuyện diễn ra tương tự với Nữ Thần Rắn 2, tác phẩm này đã vượt qua I Fine Thank You Love You để trở thành bộ phim có doanh thu ngày đầu ra rạp cao nhất lịch sử với 50 triệu baht (khoảng 35 tỷ đồng), sau 2 ngày cuối tuần thu về gần 200 triệu baht và 6 ngày từ thời điểm công chiếu là 315 triệu baht, gấp 3 lần doanh thu chung cuộc của Ông Anh Trời Đánh. Phim không chỉ được dựng bản điện ảnh sau bom tấn truyền hình Nữ Thần Rắn, sản xuất bởi nơi làm nên I Fine Thank You Love You mà còn có sự tham gia diễn xuất của cặp kim đồng ngọc nữ xứ Chùa Vàng - Yaya Urassaya và Nadech Kugimiya, cameo từ phần 1 - Taew Natapohn và Ken Phupoom.

Phim phá đảo’ phòng vé Thái liệu có còn ăn khách tại Việt Nam? - Ảnh 3.

Hội tụ đủ nhiều yếu tố nhưng về đến Việt Nam lại có một cái kết đáng buồn, phim ra mắt khá lẳng lặng vào dịp Tết, nhà phát hành cũng không mặn mà lắm chuyện quảng bá cho phim hoặc tạo độ viral trên các trang mạng xã hội. Một điểm khá quan trọng là phim khá kén khán giả, với những người chưa xem phần một và không quen biết hay yêu thích các diễn viên, sẽ rất khó để họ chi tiền cho một phim kinh dị thần thoại phần hai.

Vậy tại sao chúng ta nên cho Friend Zone một cơ hội?

Friendzone lại tiếp tục là người kế nhiệm từ GDH 559 - nơi "đỡ đầu" cho Bad Genius, phim cũng sở hữu dàn cast ‘trai xinh gái đẹp’ là Baifern Pimchanok - cái tên quen thuộc với khán giả Châu Á qua các bộ phim như Mối Tình Đầu, Phép Màu Bất Thình Lình…và Nine Naphat được biết đến là "gà cưng" của đài CH3. Vào ngày đầu công chiếu tại quê nhà, Friend Zone đã kiếm 24 triệu Baht dẫn đầu doanh thu phòng vé, thành tích mở màn vượt xa Bad Genius.

Nội dung xoay quanh mối tình đơn phương của chàng tiếp viên hàng không, 10 năm vẫn mãi chờ đợi người bạn thân của mình. Chỉ cần cô ấy đang có trục trặc với bạn trai, thì dù ở bất cứ đâu anh chàng đều sẵn sàng xuất hiện làm "phao cứu sinh", lặng lẽ nhìn người ta khóc và đau lòng, làm "quân sư tình yêu" với những lời khuyên bổ ích.

Phim phá đảo’ phòng vé Thái liệu có còn ăn khách tại Việt Nam? - Ảnh 4.

Đề tài không mới lạ, nhịp phim cũng chầm chậm pha chút lãng mạn hài hước, nhưng khán giả sẽ dễ dàng đồng cảm với nhân vật vì đâu đó như thấy chính mình vậy. Ngoài ra những câu thoại thả thính trong phim cực kì duyên dáng sẽ giúp khán giả học hỏi ít nhiều, phim cũng được quay tại nhiều quốc gia của châu Á nên cứ xem như chúng ta được đi du lịch miễn phí. Một nét chấm phá trong Friend Zone là phần nhạc phim và một vài khung hình, chúng ta sẽ bắt gặp được cô diễn viên, ca sĩ Chi Pu quen thuộc của Vbiz thể hiện đấy.

Vậy nên 15/3 này đừng quên cái hẹn với Friend Zone nhé!

Trailer "Friend Zone"