Phim lừa 230 nghìn khán giả để "đút túi" hơn 33 tỷ, bị "bão" 1 sao vì thảm họa toàn diện

Thành Vũ, Theo Phunuso 22:02 04/10/2023

Bộ phim này đã làm cách nào mà khiến hơn 200 nghìn khán giả phẫn nộ vì bị lừa?

Ngày 4/10, trang QQ đưa tin về một bộ phim khiến khán giả vô cùng phẫn nộ. Dự án này đã "thành công" lừa được hàng trăm nghìn người và thu về số tiền lớn, song đang bị chỉ trích diện rộng trên MXH.

Theo QQ, bộ phim chiếu rạp mang tên Tôi Là Na Tra 2: Anh Hùng Trở Lại đang khiến cư dân mạng bất bình khi đạt doanh thu 10 triệu NDT (hơn 33 tỷ đồng) dù chỉ mới ra mắt. Truyền thông Hoa ngữ thẳng thừng đề cập bộ phim lừa 230 nghìn người để có được con số doanh thu như trên.

Phim lừa 230 nghìn khán giả để đút túi hơn 33 tỷ, bị bão 1 sao vì thảm họa toàn diện - Ảnh 1.

Nguyên do có sự việc kỳ lạ như thế này là vì bộ phim có tựa đề là Tôi Là Na Tra 2. Phần lớn người xem ra rạp đều nghĩ rằng đây là phần tiếp theo của siêu phẩm Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế từng "khuynh đảo" phòng vé toàn châu Á vào năm 2019. Trước đó, đạo diễn phim là Giảo Tử từng xác nhận phim sẽ sớm có phần 2. Chính vì vậy, không ít người tin rằng bộ phim đang chiếu ngoài rạp hiện tại chính là phần 2 của Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế và mua vé xem, nhưng thực chất không phải. Một phần là ở tựa đề, một phần nữa là do tạo hình Na Tra trong có nhiều điểm giống với Na Tra năm 2019 nên khiến khán giả lầm tưởng.

Phim lừa 230 nghìn khán giả để đút túi hơn 33 tỷ, bị bão 1 sao vì thảm họa toàn diện - Ảnh 2.
Phim lừa 230 nghìn khán giả để đút túi hơn 33 tỷ, bị bão 1 sao vì thảm họa toàn diện - Ảnh 3.

Đồ họa kém, lại bắt chước Ma Đồng Giáng Thế của Tôi Là Na Tra 2

Đáng nói hơn, Tôi Là Na Tra 2: Anh Hùng Trở Lại vốn là phần tiếp theo của Tôi Là Na Tra ra mắt năm 2016, từng nhận về 3,6 điểm trên Douban vì nội dung dở tệ. Đến phần 2 này, chất lượng về hình ảnh và cốt truyện vẫn không khá hơn là bao, nếu không muốn nói là thảm họa.

Phim lừa 230 nghìn khán giả để đút túi hơn 33 tỷ, bị bão 1 sao vì thảm họa toàn diện - Ảnh 4.

Phần 1 bị chê thảm họa, nhận điểm thấp

Hiện tại, rất đông khán giả đang "oanh tạc" đánh giá 1 sao trên trang Douban của Tôi Là Na Tra 2, thậm chí kêu gọi tẩy chay vì lừa gạt người xem. Không ít người còn đòi trả lại tiền vé, đồng thời cảnh báo những người khác đừng để bị "mắc mưu".

Phim lừa 230 nghìn khán giả để đút túi hơn 33 tỷ, bị bão 1 sao vì thảm họa toàn diện - Ảnh 5.

Nhiều khán giả phẫn nộ, cho phim 1 sao

Mặt khác, phần 2 của Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế được cho là có tên Ma Đồng Náo Hải, tức rất có thể kỳ này Na Tra sẽ xuống long cung để "khuấy đảo", mang đến nhiều trận sóng to gió lớn. Tuy vậy, phim hiện tại vẫn chưa có lịch chiếu cụ thể.