Tình yêu của sư Yamashita kết thúc có hậu thoả mãn khán giả

Đan Đan, Theo Trí Thức Trẻ 14:47 16/12/2015

Sau 10 tập phim, kết thúc đầy lãng mạn của cặp đôi Takane (Yamashita Tomohisa) và Junko khiến fan vừa ý.

Sau 10 tuần phát sóng, tối thứ tư vừa rồi, bộ phim Từ 5 Giờ Đến 9 Giờ  (tựa Việt: Nhà Sư Khi Yêu) đã nói lời chia tay với khán giả truyền hình bằng một đoạn kết cực kỳ hoàn mỹ. Trong suốt 9 tập trước, việc cặp đôi nhân vật chính Junko (Ishihara Satomi) và Takane (Yamashita Tomohisa) nhiều lần chạm môi thất bại khiến người hâm mộ phải sốt sắng thay cho họ. Thật may ở cuối phim, hàng loạt nụ hôn ngọt ngào của nàng giáo viên hậu đậu và chàng hòa thượng điển trai đã tạo nên một kết cục vô cùng viên mãn.

 Những lần chạm môi thất bại khiến khán giả tiếc hùi hụi

Tập trước, không đành lòng để Junko vì mình mà từ bỏ ước mơ sang New York, Takane nói lời chia tay, bỏ mặc cô ngơ ngác trên đường. Tuy nhiên, khi đã thử cách xa nhau, cả hai càng nhận ra tình cảm sâu đậm dành cho nhau. Mất đi đối phương, một phần cuộc sống của họ sẽ mãi mãi không thể lấp đầy.

C:\Documents and Settings\Ms Dan\My Documents\Downloads\p2282985819.jpg

“Cặp đôi ngốc nghếch” không thể chia lìa

Cuối cùng, Takane đã quyết định giữ chặt lấy Junko lần nữa. Lần đầu tiên trong phim, nữ chính và khán giả mới được thấy chàng hòa thượng xuất hiện với ngoại hình phong độ hơn bao giờ hết. Dưới ánh đèn màu lấp lánh, Takane đã quỳ xuống cầu hôn Junko, khiến cô vô cùng cảm động. Sau bao khó khăn trắc trở, cuối cùng Junko nhận lời lấy Takane, cặp đôi trao cho nhau nụ hôn lãng mạn.

C:\Documents and Settings\Ms Dan\My Documents\Downloads\ppp.jpg

Takane đẹp trai trong trang phục vest chỉn chu

C:\Documents and Settings\Ms Dan\My Documents\Downloads\end.jpg

“Hãy làm vợ anh... Anh sẽ làm cho em hạnh phúc”

Được chuyển thể từ manga cùng tên, Từ 5 Giờ Đến 9 Giờ được khán giả đánh giá cao hơn cả phiên bản gốc. Diễn xuất sinh động tự nhiên của Yamashita và Ishihara đã khắc họa hai nhân vật Takane và Junko đáng yêu, thú vị. Cốt truyện nhẹ nhàng, hài hước, tình huống một cô nàng giáo viên lỡ thì được một hòa thượng đẹp trai theo đuổi thật ngộ nghĩnh, bộ phim đã thu hút sự quan tâm của khán giả ở các nước châu Á khác chứ không riêng gì Nhật Bản. Nhiều người thừa nhận rằng, giây phút Takane hôn Junko, họ cũng thấy mắt mình nhòe đi vì xúc động.

 Khung cảnh phù hợp với không khí giáng sinh đang đến gần

Có thể nói, Từ 5 Giờ Đến 9 Giờ là một trong những tác phẩm chuyển thể hiếm hoi thành công ngoài sức tưởng tượng. Mặc dù có chút tiếc nuối khi phải nói lời chia tay với cặp đôi đáng yêu này, người hâm mộ đều cảm thấy hài lòng với đoạn kết ngọt ngào viên mãn như cổ tích. Nhiều người bày tỏ mong muốn phim sẽ được sản xuất phần hai để được tiếp tục đồng hành với Takane và Junko.

C:\Documents and Settings\Ms Dan\My Documents\Downloads\59fa.jpg

Ước gì được gặp lại cặp đôi đáng yêu này vào một ngày không xa!