Nghệ sỹ Việt rơi nước mắt sau khi xem "The Danish Girl"

Trang Thùy - Ảnh: Dương Winamp, Theo Trí Thức Trẻ 17:28 14/01/2016

Bộ phim về người chuyển giới đầu tiên trên thế giới "The Danish Girl" đã mang đến nhiều cảm xúc cho các nghệ sỹ Việt Nam.

Dựa theo câu chuyện có thật về cuộc đời của Lili Elbe – người chuyển giới đầu tiên trên thế giới, The Danish Girl (Cô Gái Đan Mạch) là hành trình đầy phiêu lưu, mạo hiểm và cũng đậm chất thơ, đã hé lộ với khán giả những bí mật sâu thẳm về thế giới của những con người đặc biệt này. Hầu hết người xem đều có chung tâm trạng lưu luyến, bâng khuâng với những thước phim sau khi rời phòng chiếu, trong có có rất nhiều những nghệ sĩ Việt Nam.

Nghệ sỹ Việt rơi nước mắt sau khi xem The Danish Girl - Ảnh 1.

Nữ diễn viên gạo cội Minh Châu chia sẻ rằng, bà đã xúc động đến rơi nước mắt khi thưởng thức The Danish Girl và tin rằng các khán giả khác cũng sẽ có chung cảm nhận như vậy. Trong khi đó ngôi sao trẻ Thùy Anh (Đập Cánh Giữa Không Trung) cho rằng diễn xuất tuyệt vời của hai diễn viên chính Eddie Redmayne và Alicia Vikander cộng thêm kịch bản đầy sức hút đã khiến The Danish Girl là một dự án không thể bỏ qua.

Nghệ sỹ Việt rơi nước mắt sau khi xem The Danish Girl - Ảnh 2.

 NSƯT Minh Châu

Nghệ sỹ Việt rơi nước mắt sau khi xem The Danish Girl - Ảnh 3.

Diễn viên Thùy Anh

Nhà phân phối The Danish Girl tại Việt Nam cũng vừa phát hành một đoạn clip, trong đó không chỉ có những chi tiết đắt giá nhất trong phim, mà còn là thông điệp của các diễn viên, các nhà làm phim, và cả các nghệ sĩ Việt Nam bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những con người can đảm dấn thân vào hành trình chứng minh giới tính thật sự của mình. Trong clip, khán giả gặp diva Trần Thu Hà, ca sĩ Đông Nhi, Trúc Nhân, Sơn Ngọc Minh và gương mặt đại diện cho cộng đồng người chuyển giới như Miss Beauty 2015 Hy Sa, diễn viên Minh Ngọc. Họ đồng lòng ủng hộ nhiệt thành với cộng đồng người chuyển giới và khích lệ lòng can đảm trong trái tim mỗi người.

 Đoạn clip "Hãy là chính mình"

Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng sẵn sàng công nhận sự tiến bộ về giới tính và tình dục được thể hiện trong bộ phim "The Danish Girl" của đạo diễn Tom Hooper. Tại một vài quốc gia Trung Đông, bộ phim đã không hề được chào đón.

Theo trang Deadline, vào cuối tuần qua The Danish Girl đã được phát hành ở Qatar. Nhưng sau khi gặp sự phản ứng giận dữ trong khán giả cũng như ồn ào trên phương tiện truyền thông qua mạng xã hội và các kênh khác, Bộ Văn hóa Qatar đã quyết định loại bỏ bộ phim khỏi tất cả các rạp chiếu.

Nghệ sỹ Việt rơi nước mắt sau khi xem The Danish Girl - Ảnh 5.

Lệnh cấm đã được khẳng định qua một tin nhắn trên trang Twitter chính thức của Bộ văn hoá như sau: "Chúng tôi muốn thông báo cho các bạn rằng chúng tôi đã liên lạc với các bộ phận liên quan và các buổi chiếu The Danish Girl hiện nay bị cấm trong rạp chiếu phim. Chúng tôi cảm ơn sự cảnh giác cao độ của các bạn".

Nghệ sỹ Việt rơi nước mắt sau khi xem The Danish Girl - Ảnh 6.

Lệnh cấm của Bộ văn hoá Qatar

Một nhân viên tại một rạp chiếu phim Doha không muốn được nêu tên, cho biết phim đã được chiếu tại đây từ thứ Năm đến Chủ nhật, nhưng vào thứ Hai nhà chức trách đã nói với họ phải gỡ bỏ bộ phim và ngay lập tức phim được ngưng chiếu. Trang web Doha News đưa tin rằng một số người lên phương tiện truyền thông xã hội để phàn nàn rằng bộ phim là sự "đồi bại về đạo đức".

Điều này cho thấy Qatar tiếp tục bước vào một danh sách dài các quốc gia Trung Đông từ chối phát hành phim. Trước đó Kuwait, Oman, Bahrain, Jordan và Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (United Arab Emirates) đã cấm bộ phim, trong khi Lebanon, Israel, Ai Cập là những quốc gia ngoại lệ đáng chú ý trong xu hướng này.

Nghệ sỹ Việt rơi nước mắt sau khi xem The Danish Girl - Ảnh 7.

The Danish Girl giờ đây gia nhập một danh sách ngày càng tăng của các phim không được chiếu tại các nước Trung Đông. Năm ngoái, Fifty Shades of Grey đã không được phát hành tại UAE sau khi kiểm duyệt đã ra lệnh cắt giảm 35 phút. Trong khi bộ phim về nhà tiên tri Noah (năm 2014) đã bị cấm hoàn toàn ở một số nước. Một bộ phim cũng gây tranh cãi nhưng đã được thông qua là The Wolf of Wall Street, nhưng có tới 45 phút bị cắt xén, dẫn đến việc bị người xem phàn nàn rằng xem phim chẳng hiểu gì. Theo trang The Hollywood Reporter, bộ phim tiếp theo có thể phải đối mặt với một rào cản ở Trung Đông là Carol.