Phép màu đến với cậu bé đáng thương có đầu ngoẹo 180 độ như sắp rớt

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 10:45 20/05/2016

Trải qua những năm tháng sống chung với căn bệnh hiếm gặp, mới đây, cậu bé có phần đầu bị ngoẹo 180 độ đến từ Ấn Độ đã được thực hiện phẫu thuật thành công.

Do mắc phải hội chứng hiếm gặp nên đầu của cậu bé 12 tuổi Mahendra Ahirwar (đến từ bang Madhya, Ấn Độ) bị gập ngược 180 độ, nhìn như sắp rớt ra ngoài. Căn bệnh quái ác cũng khiến Mahendra không thể tự đi lại, ăn uống hay vệ sinh thân thể. Toàn bộ những gì cậu bé có thể làm chỉ là trườn và bò loanh quanh trong nhà.

Phép màu đến với cậu bé đáng thương có đầu ngoẹo 180 độ như sắp rớt - Ảnh 1.

 Do mắc phải hội chứng hiếm gặp nên đầu của Mahendra Ahirwar bị gập ngược 180 độ.

Suốt nhiều năm liền, cha mẹ của Mahendra là ông Mukesh Ahirwar, 41 tuổi và bà Sumitra Ahirwar, 36 tuổi đã tìm đủ mọi cách để chữa bệnh cho con, thế nhưng, mọi nỗ lực đều không thành.

Phép màu đến với cậu bé đáng thương có đầu ngoẹo 180 độ như sắp rớt - Ảnh 2.

 Trong khi bạn bè chơi đùa, Mahendra chỉ biết ngồi im một chỗ.

Phép màu đến với cậu bé đáng thương có đầu ngoẹo 180 độ như sắp rớt - Ảnh 3.

 3 anh chị em của Mahendra phát triển hoàn toàn bình thường.

Trải qua những năm tháng khốn khổ với cơ thể không hoàn hảo, giờ đây, phép màu đã đến với Mahendra khi em được bác sĩ phẫu thuật cột sống Rajagopalan Krishnan đến từ Bệnh viện Apollo, Delhi, Ấn Độ trực tiếp thực hiện phẫu thuật. Ca phẫu thuật kéo dài 10 tiếng đã thành công tốt đẹp, giúp Mahendra có cơ hội được sống như những đứa trẻ bình thường khác. Hiện, cổ của cậu bé vẫn đang được nẹp cố định và được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi sát sao.

Phép màu đến với cậu bé đáng thương có đầu ngoẹo 180 độ như sắp rớt - Ảnh 4.

 Cô Julie Jones, người thành lập quỹ ủng hộ Mahendra cùng bác sĩ phẫu thuật cột sống Rajagopalan Krishnan.

Để nói về phép màu của cậu bé đầu gập ngược 180 độ không thể không nhắc đến bà mẹ 2 con Julie Jones đến từ Liverpool, Anh. Cô chính là người đã thành lập nên quỹ ủng hộ nhằm kêu gọi những nhà hảo tâm quyên góp tiền bạc, thu về 12.000 bảng Anh (khoảng 390 triệu đồng) để giúp Mahendra thực hiện phẫu thuật.

Phép màu đến với cậu bé đáng thương có đầu ngoẹo 180 độ như sắp rớt - Ảnh 5.

 Tấm lòng của người mẹ 2 con đã mang đến cho Mahendra một cuộc sống mới.

"Tôi đã rất bất ngờ khi biết đến trường hợp của Mahendra. Tôi thấy hoàn cảnh của cậu bé thật đáng thương, bởi vậy, tôi đã lập nên một quỹ từ thiện với hi vọng đem đến cho Mahendra một cuộc sống mới", cô Julie Jones chia sẻ.

Theo chia sẻ, toàn bộ những hình ảnh về quá trình chiến đấu với bệnh tật và quá trình phục hồi kỳ diệu của Mahendra sẽ được phát sóng trên kênh Channel 5 Extraordinary People vào ngày 20/5 này.