Pháp nỗ lực tìm kiếm bé trai mất tích trên dãy Alps

Anh Quang, Theo VTV 14:17 12/07/2023

Lực lượng cứu hộ Pháp vẫn đang mở rộng quy mô tìm kiếm bé trai Emile, hai tuổi rưỡi, bị mất tích trong ngôi làng trên dãy Alps, miền Nam nước Pháp.

Chiến dịch tìm kiếm tính đến hôm 11/7 đã bước sang ngày thứ tư.

Bé Emile, hai tuổi rưỡi, bị mất tích vào khoảng 17h - 17h15 ngày 8/7 (theo giờ địa phương). Lần cuối hàng xóm nhìn thấy cậu bé là khi Emile đi một mình trên đường tại ngôi làng nhỏ có 25 người sinh sống ở độ cao 1.200 mét trên dãy Alps.

Tuy nhiên, sau 48 giờ sục sạo khắp ngôi làng mà không tìm thấy dấu vết Emile, cuộc tìm kiếm giờ được triển khai "có mục tiêu" và "chọn lọc hơn". Đơn vị pháp y chuyên nghiệp đã được huy động. Công tố viên cho biết, người bên ngoài đã bị cấm vào khu vực kể từ ngày thứ 11/7.

Pháp nỗ lực tìm kiếm bé trai mất tích trên dãy Alps - Ảnh 1.

Ít nhất 800 tình nguyện viên đã có mặt để tham gia tìm kiếm cậu bé. (Ảnh: ZUMAPRESS.com)

Ông Marc Chappuis, Tỉnh trưởng tỉnh Alpes-de-Haute-Provence, cho biết: "Các đội hiến binh, lính cứu hỏa và chó nghiệp vụ đã được cử tới. Khoảng 800 người đang tìm kiếm Emily bé nhỏ trong phạm vi 5 km xung quanh khu vực mà bé được nhìn thấy lần cuối. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực tìm kiếm, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào vào thời điểm này".

Ông François Balique, người đứng đầu xã Le Vernet, tỉnh Alpes-de-Haute-Provence, chia sẻ: "Chúng ta đều hiểu rằng khoảng thời gian 48 giờ đầu tiên là rất quan trọng. Đó là điều khiến chúng tôi lo lắng. Chúng tôi sợ đi đến kết quả cuối cùng đó".

Lực lượng chức năng đã lục soát tất cả các ngôi nhà trong làng. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy đây là trò chơi khăm. Số lượng tình nguyện viên đăng ký tham gia tìm kiếm ngày càng tăng.

Pháp nỗ lực tìm kiếm bé trai mất tích trên dãy Alps - Ảnh 2.

Nỗ lực tìm kiếm cũng bao gồm máy bay trực thăng, chó nghiệp vụ và máy bay không người lái. (Ảnh: ZUMAPRESS.com)

Ông Pierre Autric, tình nguyện viên, nói: "Tôi cũng có một cháu trai ba tuổi. Vì vậy, đêm qua tôi đã nói với đồng nghiệp của mình "Sáng mai, chúng ta sẽ tham gia". Chúng tôi rời nhà lúc 7 giờ sáng và đã có mặt tại đây".

Địa hình trong khu vực tìm kiếm chủ yếu là đồi núi hiểm trở, nhiều sông suối. Khu vực này đang trải qua đợt nắng với nhiệt độ lên tới 34oC.

Cảnh sát đã công bố ảnh cậu bé vào ngày mất tích với hy vọng sẽ có bước đột phá nhờ thông tin từ người dân trong vùng.