Phan Văn Đức U23 cùng SLNA giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp ở AFC Cup

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 17:57 06/03/2018

Chơi thiếu người ở giữa hiệp 2 nhưng SLNA vẫn có trận hòa 0-0 trước đại diện Indonesia Persija Jakarta ở lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC Cup 2018.

Sau 2 trận ra quân toàn thắng ở AFC Cup, SLNA tràn đầy tự tin khi tiếp đón đội khách đến từ Indonesia vào chiều 6/3, trên sân Vinh. 

Lợi thế sân nhà giúp SLNA chơi tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi hơn. Thống kê cho thấy Phan Văn Đức và các đồng đội tung ra 17 cú sút trong trận đấu. Nhưng hiệu quả từ các pha dứt điểm này là rất thấp, với chỉ 1 lần bóng đi hướng trúng khung thành của CLB Persija Jakarta.

Phan Văn Đức U23 cùng SLNA giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp ở AFC Cup - Ảnh 2.

Phút 33, Phan Văn Đức có cơ hội dứt điểm ngay trước vòng cấm địa đối phương nhưng bóng đi nhẹ và chệch cột dọc.

8 phút sau giờ nghỉ giải lao, tiền đạo Hồ Tuấn Tài thoát xuống nhưng pha dứt điểm vội vàng của anh lại đưa bóng đi lên trời.

Đang loay hoay tìm kiếm bàn thắng thì SLNA chịu thiệt quân. Phút thứ 62, Hồ Sỹ Sâm nhận thẻ vàng thứ hai sau một lỗi không cần thiết. Bên dưới hàng phòng ngự của đội chủ nhà vẫn còn người nhưng Sỹ Sâm vẫn phạm lỗi với cầu thủ Indonesia, khiến anh nhận thẻ đỏ rời sân.

Phan Văn Đức U23 cùng SLNA giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp ở AFC Cup - Ảnh 3.

Những phút còn lại không có bên nào ghi được bàn thắng quyết định. SLNA sau 3 trận ở AFC Cup vẫn giữ thành tích bất bại, không thủng lưới một bàn nào và tạm giữ ngôi nhất bảng. Nếu giành thêm 3 điểm ở trận đấu tiếp theo, chắc chắn SLNA sẽ góp mặt ở vòng knock-out.

SLNA 0-0 Persija Jakarta

Đội hình ra sân:

SLNA: Tran Van Tien, Nguyen Sy Nam (Tran Dinh Hoang 90+2’), Hoang Van Khanh, Que Ngoc Hai, Pham Xuan Manh, Ngo Xuan Toan (Le The Cuong 52’), Ho Khac Ngoc, Ho Sy Sam, Phan Van Duc, Ho Tuan Tai (Ho Phuc Tinh 59’), Michael Olaha.

Persija Jakarta: Andritany Ardhiyasa, Ismed Sofyan, Vava Mario Yagalo (Nugroho Fatchurahman 84’), Maman Abdurrahman, Rezaldi Hehanusa, Sandi Darma Sute, Ramdani Lestaluhu (Bambang Pamungkas 87’), Rohit Chand, Riko Simanjuntak, Addison Alves (Fitra Ridwan 76’), Marko Simic.