Phải từng yêu sai người thì chúng ta mới biết đâu là đúng người cần yêu

Thủy Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 16:20 26/08/2017

Rung động là một chuyện, nhưng để nuôi lớn sự rung động thành một mối quan hệ vững chắc thì lại là một chuyện khác.

Chúng ta hay cho rằng sau một cuộc tình chia ly, thì tự khắc người từng đúng thời điểm sẽ trở thành sai thời điểm, người chúng ta từng cho là sẽ đem đến hạnh phúc thì sẽ trở thành người mang lại nỗi đau. Chung quy lại tôi hay bạn đều đã từng yêu sai người.

Yêu sai người – bất cứ ai trong chúng ta đều sợ điều này. Bởi không ai muốn trái tim mình bị đem tới một vùng đất vô nghĩa, nằm chỏng chơ ở đó, và cứ thế héo tàn đi vì chẳng được ai sưởi ấm.

Có người yêu lý trí, có người lại yêu theo tiếng gọi của con tim. Bản thân ta khát thì sẽ tìm đến nước, ta muốn tình thì không phải lúc nào cũng tìm được ra. Nếu như yêu sai là phải chia ly, thì tôi cũng từng yêu sai một vài người. Đó như một ly rượu độc cho một lần "khát nước". Chúng tôi cũng có khởi đầu như bao người, đến tận hồi chia ly chúng tôi đều không hiểu đã làm gì sai mà khiến tất cả đều không vui.

Phải từng yêu sai người thì chúng ta mới biết đâu là đúng người cần yêu - Ảnh 1.

Chúng ta không làm gì sai cả, tình yêu cũng không có lỗi, lỗi là do chúng ta quá tin tưởng vào bản thân mình. Yêu không cần năng khiếu, nhưng cần sự cố gắng thật tâm. Rung động là một chuyện, nhưng để nuôi lớn sự rung động thành một mối quan hệ vững chắc thì lại là một chuyện khác.

Yêu sai có khởi đầu không đáng sợ, vì thế nên chúng ta mới đắm chìm. Những ly rượu độc luôn không bao giờ phát tác ngay từ lần đầu tiên chạm vào lưỡi, mà cần có thời gian. Khi thời gian mơ hồ trôi qua, những bối rối ngại ngùng biến mất, những nhớ mong cũng phôi phai dần. Những chất độc mang tên nỗi buồn cứ thế ngấm dần vào tim.

Khi chia ly rồi, mỗi ngày đều là một màu xám xịt. Những cơn mưa tạt qua khiến ta nhớ mong một người trong hồi ức. Đứng dưới tán ô tìm lại những kỉ niệm cũ cũng che sao nổi những vết cứa trong tim.

Những người đang yêu, sẽ yêu và đang tìm kiếm tình yêu ạ, điều mà chúng ta cùng chấp  nhận đó chính là không thể ép buộc được tình cảm của mình. Chúng ta mãi mãi vẫn cứ yêu như cái đám thiêu thân lao vào ánh sáng. Có thể tình yêu là một trong những tội lỗi của con người, nhưng nếu nó khiến chúng ta hạnh phúc chỉ trong phút giây ngắn ngủi, thì cũng đáng để ta phải si mê.

Phải từng yêu sai người thì chúng ta mới biết đâu là đúng người cần yêu - Ảnh 2.

Cuộc đời có bao năm mà hững hờ? Đến tuổi này rồi tôi mới thấy càng sợ hãi thì càng đánh rơi những thứ chưa có được vượt xa tầm tay. Có thể chúng ta đang còn trẻ và chúng ta sống nhanh như một con tàu lao về phía trước, nhưng chúng ta đừng sợ sai gì cả. Liều lĩnh thì sẽ dễ tiêu vong. Nhưng thà một lần tiêu vong để chiêm ngưỡng sự nở rộ đẹp đẽ của linh hồn còn hơn bình yên đón nhận những thứ không sắc không màu.

Rồi sẽ có một ngày chúng ta chỉ muốn một mình bắt một chuyến tàu, một mình ngang qua con phố, hay là một mình đi tới hết cuộc đời. Chúng ta đang sợ hãi đó sao? Đang sợ hãi vì sợ yêu một người như sợ uống một ly rượu độc đó sao?

Cuộc đời là những chuyến đi không ngừng nghỉ kia mà, tại mỗi ngã rẽ bạn đều có thể sẽ xa một người mãi mãi, sau đó có thể lại quen một người, có thể cùng bạn đi tới tận cuối con đường, một người sẽ tình nguyện cầm cán ô che chở cho bạn dưới những cơn mưa. Tổn thương rồi cũng sẽ qua, không phải tình yêu nào cũng chỉ có kết thúc buồn. Cơ thể ta được thiết kế để tự làm lành tất cả mọi vết thương.

Phải yêu sai người mới gặp được người mà chúng ta cho là đúng!