Ôn lại kỷ niệm chút nào, các mẹ có nhớ món quà lần đầu tiên nhà chồng tới gặp mặt, xin cưới mình là gì không?

LYNK; DESIGN: TOM, Theo Helino 10:49 14/04/2018

Chỉ xoay quanh mỗi chuyện nhà chồng tặng quà gặp mặt, mà hóa ra có khối chuyện bi hài té ghế chị em ạ.

Mới cách đây không lâu, hội chị em còn bàn tán ầm ĩ về chuyện gia đình nọ đến thăm nhà con dâu tương lai chỉ xách theo "nhõn" quả dưa hấu 10 nghìn, gợi lại bao kỉ niệm bi hài về thời chưa đeo nhẫn. Ngày chưa chồng chưa con, có mỗi đám cưới thôi mà cả nhà trai lẫn nhà gái đều hồi hộp với bao thứ bỡ ngỡ.

Giờ mà ngồi túm tụm với nhau kể lại hồi ấy, chắc các mẹ lắm chuyện hài ra phết. Không tin ư? Thử nhắc lại mỗi chuyện món quà đầu tiên 2 bên nhà gặp mặt, xem bố mẹ chồng nào bá đạo nhất đi chị em.

Ôn lại kỷ niệm chút nào, các mẹ có nhớ món quà lần đầu tiên nhà chồng tới gặp mặt, xin cưới mình là gì không? - Ảnh 1.

2 bên sui gia quả thực là vui tính.

photo-1

Nghĩ quà cáp làm gì cho nhức đầu, là hàng xóm của nhau thì cứ thế mà dựng rạp cưới thôi!

photo-2

Bố mẹ chồng ở quê chân chất, đến bây giờ vẫn bảo ngại vì ra mắt nhà con dâu không có quà giá trị. Nhưng với mình thì món quà ấy quý lắm, vì con gà ông bà tự tay chăm gần năm mới đem lên biếu thông gia tương lai.

photo-3

Có bố mẹ chồng thân thiện vui tính thế này thì vướng gì mà không cưới!

photo-4

Lần nào 2 nhà gặp mặt cũng vui như Tết, bố mẹ chồng hào phóng vô cùng.

photo-5

Mới ra mắt chứ chưa phải dạm ngõ, nên cũng chẳng câu nệ làm gì, vậy là cũng có tấm lòng rồi.

photo-6

Các cụ bảo đầu xuôi đuôi mới lọt, quả nhiên cấm có sai!

photo-7

Mới gặp mặt buổi đầu làm quen thì đơn giản cho nhanh được việc, quan trọng là ăn hỏi với lễ cưới cơ mà.

photo-8

Công nhận món quà này có giá trị thiết thực thật, chiếm cảm tình nhà gái tận đáy lòng!

photo-9

Chị gái này có mẹ chồng vừa hiền lành lại tâm lý, cứ cây nhà lá vườn mộc mạc lại thân tình.