Nữ sinh trả lại món quà do chính tay Phó thủ tướng trao tặng, để nhường bạn khác khó khăn hơn

Oeoe; Ảnh: Hữu Dương, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 14/09/2016

Cùng lắng nghe những chia sẻ chân thành và đáng yêu từ cô bạn đang gây bão vì hành động nhường lại món quà do Phó thủ tướng Trương Hòa Bình trao tặng.

Trong suốt những ngày qua, câu chuyện về một nữ sinh đã quyết định trả lại món quà đầu năm học do chính tay Phó thủ tướng Trương Hoà Bình trao tặng để nhường cho bạn khác có hoàn cảnh khó khăn hơn đã thực sự khiến nhiều người xúc động, và cả cảm phục. Một việc làm tuy nhỏ nhưng ý nghĩa của nó thì đẹp tuyệt! Đó là câu chuyện của Trần Thị Thanh Tuyền - học sinh lớp 10 trường THCS-THPT Nguyễn Thị Một (ấp Tân Thanh, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Vào buổi lễ khai giảng đầu năm vừa qua, Tuyền cùng những học sinh khác của trường đã nhận được phần quà là một chiếc xe đạp mới do chính tay Phó thủ tướng Trương Hòa Bình trao tặng. Nhưng rất bất ngờ khi ngay sau đó, Tuyền đã xin phép được trả lại món quà ấy. Lý do của cô nữ sinh này rất đơn giản, chỉ vì Tuyền thấy chiếc xe đạp mình đang đi vẫn còn mới, trong khi một bạn khác trong trường có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Câu chuyện rất nhỏ này đã nhanh chóng được nhiều người biết đến. Và cô bạn Thanh Tuyền đã nhận được không ít tình cảm đẹp từ mọi người dành cho bởi hành động đầy ý nghĩa của mình. Chúng tôi đã tìm về trường THCS-THPT Nguyễn Thị Một để tìm gặp Tuyền. Do vừa đúng lúc tan trường nên ekip xin phép được Tuyền dẫn về nhà để bắt đầu cuộc trò chuyện.

Nữ sinh trả lại món quà do chính tay Phó thủ tướng trao tặng, để nhường bạn khác khó khăn hơn - Ảnh 1.

Hằng ngày Tuyền vẫn đến trường bằng chiếc xe đạp cũ được tặng cách đây hai năm.

Nữ sinh trả lại món quà do chính tay Phó thủ tướng trao tặng, để nhường bạn khác khó khăn hơn - Ảnh 2.

Cận cảnh người bạn đồng hành của Tuyền mỗi ngày.

Tuyền bên ngoài có dáng người nhỏ nhắn cùng gương mặt hiền lành, kính cận dày khiến người đối diện có cảm giác em là một người khá nhút nhát. Khi cô bé nói rằng "nhà em ở ngay ngã ba thôi!", tôi đã thầm nghĩ "Ồ may quá vậy là cũng không quá xa!". Nhưng không ngờ sau đó Tuyền cứ thế băng băng đi vào một con đường nhỏ, rồi sau đó tiếp tục quẹo vào một con đường còn hẹp hơn ban đầu. Đã vậy trời vừa mưa to làm con đường càng trơn trượt khó đi. Chưa kể đến xung quanh lại còn đang có đám, xe đạp đi còn chật vật huống hồ chi xe máy. Nói chung hành trình đến nhà của cô bạn này không hề dễ dàng chút nào.

Nữ sinh trả lại món quà do chính tay Phó thủ tướng trao tặng, để nhường bạn khác khó khăn hơn - Ảnh 3.

Ngôi nhà nhỏ nhưng vẫn có một khoảng sân trước để trồng rau, hoa.

Nữ sinh trả lại món quà do chính tay Phó thủ tướng trao tặng, để nhường bạn khác khó khăn hơn - Ảnh 4.

Nữ sinh trả lại món quà do chính tay Phó thủ tướng trao tặng, để nhường bạn khác khó khăn hơn - Ảnh 5.

Chiếc bảng "Nhà tình thương 2013" ngay trước cửa nhà.

Ngôi nhà của Tuyền khá nhỏ và không có gì nổi bật, trừ tấm biển "Nhà tình thương 2013" được gắn ngay trước cửa. Bà của Tuyền tuy đã lớn tuổi và yếu nhiều nhưng khi thấy khách lạ đến vẫn cười tươi vui vẻ và lấy ghế cho mọi người ngồi. Vừa về đến nhà thì trời mưa to, Tuyền chạy vội ra sân cất quần áo rồi mới bắt đầu cuộc trò chuyện:

Chào Tuyền, hành động trả lại chiếc xe đạp của Phó Thủ tướng trao tặng trong dịp đầu năm học mới vừa qua của em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Từ đâu mà em có quyết định này?

Đây đã là lần thứ hai em được tặng xe đạp. Lần đầu là vào hai năm trước khi em còn học lớp 8 cũng tại trường Nguyễn Thị Một. Em đi xe đạp giữ gìn rất kĩ nên suốt hai năm qua xe vẫn chạy tốt và còn khá mới. Bản thân em thấy mình không cần xe mới, đã vậy xung quanh em còn có nhiều bạn khác gia đình khó khăn, nhà xa mà lại phải đi bộ mấy cây số để đến trường mỗi ngày nên em quyết định nhường phần quà này cho các bạn khác cần hơn.

Nữ sinh trả lại món quà do chính tay Phó thủ tướng trao tặng, để nhường bạn khác khó khăn hơn - Ảnh 6.

Bên trong ngôi nhà nhỏ của Tuyền. Tuy không rộng rãi nhưng vẫn khá gọn gàng.

Tuyền có thể chia sẻ một chút về gia đình mình được không?

Gia đình em gồm có 5 người gồm ba em, bác em, bà nội, em và một đứa em gái nhỏ hơn em hai tuổi. Bác em thì nhà ở gần đây nên thường xuyên ghé chơi, ba em thì đi làm phục vụ bàn nhà hàng đám cưới trong chợ nên cũng bận lắm và ít khi có mặt ở nhà. Ngày thường ai cũng đi học đi làm hết nên chỉ còn bà nội em ở nhà trông coi cửa nẻo, bà năm nay đã 77 tuổi rồi nhưng vẫn còn khá minh mẫn và thích nói chuyện với mọi người. Nhà em tuy không khá giả nhưng lúc nào mọi người cũng yêu thương nhau hết lòng.

Nữ sinh trả lại món quà do chính tay Phó thủ tướng trao tặng, để nhường bạn khác khó khăn hơn - Ảnh 7.

Nữ sinh trả lại món quà do chính tay Phó thủ tướng trao tặng, để nhường bạn khác khó khăn hơn - Ảnh 8.

Góc học tập của Tuyền chỉ đơn giản là một bộ bàn ghế nhựa cũ cạnh cửa sổ và một chiếc bàn gỗ cao để đựng cặp vở.

Hình như không thấy Tuyền nhắc đến mẹ của bạn nhỉ?

Ba mẹ em không còn ở chung với nhau nữa từ khi em chỉ mới học mẫu giáo. Mẹ về nhà ngoại ở tuốt Châu Đốc lận, xa lắm, nên lâu lắm rồi em không được gặp mẹ. Bao năm qua chỉ có ba bên cạnh chăm sóc và dạy dỗ hai chị em em thôi. Ba em thương em lắm, dù vất vả nhưng lúc nào ba cũng cố gắng vì hai chị em em.

Nữ sinh trả lại món quà do chính tay Phó thủ tướng trao tặng, để nhường bạn khác khó khăn hơn - Ảnh 9.

Tuyền vui vẻ khoe những tờ giấy khen được giữ gìn cẩn thận trong ngăn bàn.

Khi biết Tuyền trả lại món quà này thì gia đình đã phản ứng như thế nào?

Từ nhỏ tới lớn ba lúc nào cũng tôn trọng quyết định của em hết nên khi biết chuyện ba chỉ cười thôi không nói gì nhiều. Còn bà em thì bữa giờ cũng vui lắm vì mọi người cứ hỏi thăm miết thôi.

Được biết Tuyền định tặng lại món quà này cho một người bạn khác có hoàn cảnh khó khăn hơn, hiện giờ đã có bạn nào cụ thể mà em muốn gửi tặng không?

Dạ có ạ, em định tặng lại chiếc xe đạp này cho một người bạn cùng lớp em tên Thúy. Hoàn cảnh nhà bạn Thúy khó khăn lắm, Thúy ở cùng với bà và em trai, còn ba mẹ thì phải đi làm ở chòi chăn nuôi. Nhà bạn lại xa trường nữa ạ!

Nữ sinh trả lại món quà do chính tay Phó thủ tướng trao tặng, để nhường bạn khác khó khăn hơn - Ảnh 10.

Nữ sinh trả lại món quà do chính tay Phó thủ tướng trao tặng, để nhường bạn khác khó khăn hơn - Ảnh 11.

Bà của Tuyền tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn và thích trò chuyện với mọi người.

Ngoài thời gian đi học trên trường thì những lúc rảnh rỗi Tuyền thường làm gì?

Sau giờ học thì em thường về nhà phụ giúp bà những công việc như nấu cơm, rửa chén, giặt đồ. Ngoài ra em còn thích tham gia các hoạt động ngoại khóa khác nhặt rác ở bến phà, cùng tham gia với mọi người làm đường. Em rất thích tham gia các hoạt động này vì không chỉ giúp đỡ được mọi người mà sau mỗi lần tham gia em lại có thêm nhiều kinh nghiệm và kiến thức mới.

Nữ sinh trả lại món quà do chính tay Phó thủ tướng trao tặng, để nhường bạn khác khó khăn hơn - Ảnh 12.

Nữ sinh trả lại món quà do chính tay Phó thủ tướng trao tặng, để nhường bạn khác khó khăn hơn - Ảnh 13.

Việc được nhiều người biết đến cùng một lúc như vậy có gây ra phiền toái gì cho Tuyền không?

Cuộc sống mỗi ngày của em vẫn bình thường thôi. Thầy cô trong trường không nói gì cả, chỉ có bạn bè sau khi thấy em lên báo thì hay chọc em là người nổi tiếng rồi thôi. Em vừa vui mà cũng vừa bực.

Ở trường Tuyền thích học môn nào nhất, ước mơ của Tuyền sau này là gì?

Em thích học và học khá nhất là hai môn Sử và Địa. Em hi vọng sau này sẽ học thật giỏi để có thể làm giáo viên giúp truyền đạt lại kiến thức cho những em nhỏ hoặc làm bác sĩ để giúp đỡ nhiều người hơn. Em biết là những ước mơ này có thể hơi khó khăn so với hoàn cảnh hiện tại nhưng em sẽ cố gắng hết sức để không làm ba và bà phải thất vọng về mình!

Cảm ơn Tuyền và chúc Tuyền sẽ đạt được những ước mơ của mình.