Nữ sinh buôn đồng nát kiếm tiền học đại học và lời xin lỗi mẹ khiến người xem rơi nước mắt

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 03/01/2017

Mới đây, câu chuyện về em Nguyễn Thị Cúc theo mẹ đi buôn đồng nát mỗi ngày để kiếm tiền học đại học xuất hiện trong chương trình “Lời xin lỗi” trên VTV9 khiến người xem rơi nước mắt vì cảm phục nghị lực hiếm có của em và sự hy sinh hết lòng của người mẹ.

Nữ sinh buôn đồng nát kiếm tiền học đại học và lời xin lỗi mẹ khiến người xem rơi nước mắt - Ảnh 2.

Em Nguyễn Thị Cúc, còn được gọi với cái tên trìu mến là “cô bé đồng nát”.

Cúc hiện là sinh viên năm 4, khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em tại huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), hoàn cảnh khó khăn, cái nghèo đeo bám, em khát khao thay đổi cuộc đời bằng con đường vào đại học.

Nhớ lại khi biết tin đỗ đại học, Cúc vừa khóc vừa kể: “Em nhớ là hôm khi biết tin đỗ vào đại học, em có một giấc mơ là mẹ phải đi vay tiền cho em học. Lúc mẹ đi vay tiền người ta đã chửi mẹ, lúc đó em đã khóc cả ngày. Em rất sợ, em đi học đại học như vậy thì lấy tiền đâu?”

Nữ sinh buôn đồng nát kiếm tiền học đại học và lời xin lỗi mẹ khiến người xem rơi nước mắt - Ảnh 3.

Nữ sinh buôn đồng nát kiếm tiền học đại học và lời xin lỗi mẹ khiến người xem rơi nước mắt - Ảnh 4.

Nữ sinh buôn đồng nát kiếm tiền học đại học và lời xin lỗi mẹ khiến người xem rơi nước mắt - Ảnh 5.

Học đại học được 4 năm thì nghề đồng nát cũng gắn liền với cuộc sống của em trong suốt quãng thời gian ấy. Và Cúc trở thành sinh viên với quyết tâm thay đổi cuộc đời. Quyết tâm ấy dựa hết cả vào những đồng tiền mà Cúc và người mẹ già kiếm được bằng nghề đồng nát.

“Tôi ra Hà Nội không biết làm nghề gì mà làm nữa ngoài nghề đồng nát nhỏ mọn để kiếm 5 – 7 ngàn nuôi con ăn học thôi. Có những khi đi khắp nơi chỉ kiếm được hai chục ngàn, những ngày như thế mình ra chợ nhặt rau mà người ta vứt đi để mang về ăn”, bà Tâm chia sẻ.

Với nhiều người, nghề buôn đồng nát chứa đầy vất vả, nhọc nhằn, đôi khi lại nhận được không ít sự soi mói, dè bỉu của người đời. Thế nhưng với Cúc thì lại biết ơn cái nghề này hơn cả. Bởi nó cho em tấm chữ và tự hào về một người mẹ tuyệt vời.

Nữ sinh buôn đồng nát kiếm tiền học đại học và lời xin lỗi mẹ khiến người xem rơi nước mắt - Ảnh 6.

Nữ sinh buôn đồng nát kiếm tiền học đại học và lời xin lỗi mẹ khiến người xem rơi nước mắt - Ảnh 7.

Vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, cô gái nhỏ nhắn này còn tạo ra một kỳ tích đáng nể trong học tập đó là trở thành một trong những sinh viên ưu tú tham gia chương trình Trao đổi sinh viên văn hóa giữa Việt Nam – Trung Quốc trong 1 năm.

“Đi đồng nát cũng là để mình chăm sóc mẹ, vì mẹ không biết đường Hà Nội, lại hay bị tụt huyết áp, nếu mẹ bị ngất ở đường thì mình có thể xử lý nhanh được”, Cúc tâm sự.

Nữ sinh buôn đồng nát kiếm tiền học đại học và lời xin lỗi mẹ khiến người xem rơi nước mắt - Ảnh 8.

Với Cúc, mẹ là thần tượng, là động lực để phấn đấu. Còn với mẹ, Cúc là đứa con hiếu thảo, chẳng ngại khó khăn, nhưng trong thâm tâm bà còn nhiều nỗi dằn vặt hơn thế.

Để có kinh phí cho chuyến đi này, “bố mẹ đã phải bán đi con trâu, tài sản duy nhất mà gia đình có để có thể đủ tiền cho em sang đấy học 1 năm”, Cúc cho biết.

“Tôi cũng rất là ngậm ngùi vì con, cũng một kiếp người mà con người ta được mười, con mình không được năm được ba. Chỉ nghĩ tới đó thôi là hai hàng nước mắt ứa ra”.

Nữ sinh buôn đồng nát kiếm tiền học đại học và lời xin lỗi mẹ khiến người xem rơi nước mắt - Ảnh 9.

Nhìn sự hy sinh và âm thầm chịu đựng của mẹ, Cúc tâm sự: “Nếu được một lần có cơ hội để nói lời xin lỗi, thì mình muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến mẹ của mình”.

Suốt 4 năm qua, không một ngày nào bà Tâm được nghỉ ngơi, dù bệnh tật ngày một nặng nhưng vẫn miệt mài trên chiếc xe đạp cũ kỹ, rong ruổi khắp mọi ngõ ngách Hà Nội để thu lượm từng vỏ nhựa, từng mảnh các tông để gom góm cho con tạo dựng tương lai.

Và chương trình “Lời xin lỗi” của Đài Truyền hình Việt Nam đã giúp “cô bé đồng nát” gửi lời xin lỗi tới người mẹ đáng kính của mình một cách bất ngờ và ý nghĩa nhất vào những ngày cuối năm này. Trong một lần đi lượm đồng nát, người mẹ già đã mở một hộp giấy được gói kín trong túi nilon rác và nhận được một bức thư đầy xúc động.

Nữ sinh buôn đồng nát kiếm tiền học đại học và lời xin lỗi mẹ khiến người xem rơi nước mắt - Ảnh 10.

“Gửi mẹ yêu, mẹ à! Mẹ chắc sẽ rất bất ngờ khi nhận được thư này của con. Lời đầu tiên con muốn nói với mẹ đó là con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ thật nhiều, con biết mẹ không nói ra nhưng mẹ đã chịu rất nhiều cực khổ. Nếu sau này con có thể kiếm được nhiều tiền, con chắc chắn sẽ mua cho bố mẹ lại một con trâu như ngày trước. Vì con mà bố mẹ đã phải bán con trâu gia tài của mình”.

Nữ sinh buôn đồng nát kiếm tiền học đại học và lời xin lỗi mẹ khiến người xem rơi nước mắt - Ảnh 11.

Lời xin lỗi mà Cúc hằng ấp ủ đã được gửi tới mẹ, nó chứa cả những giọt nước mắt lẫn nụ cười tươi rói. Có thể hôm nay là đôi bàn tay lấm lem, nhưng ngày mai sẽ là một tương lai tươi sáng chờ đón hai mẹ con với nghị lực phi thường này.

Nữ sinh buôn đồng nát kiếm tiền học đại học và lời xin lỗi mẹ khiến người xem rơi nước mắt - Ảnh 12.

Có thể nói, chưa bao trào lưu nói lời xin lỗi công khai lại lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng như hiện tại. Khởi nguồn từ một doanh nhân nổi tiếng xin lỗi người tiêu dùng cả nước, thông điệp xin lỗi đã được hàng chục ngàn người hưởng ứng và gửi tới người thân, gia đình, bạn bè của mình trong những ngày giáp tết Đinh Dậu.

“Lời xin lỗi” là chương trình truyền hình thực tế, phát sóng vào lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh VTV9. Chương trình đang gây ấn tượng mạnh với khán giả qua câu chuyện của những số phận, những hoàn cảnh khác nhau trên khắp đất nước gửi lời xin lỗi chân thành đến cha mẹ, con cái, người thân vì những thiếu sót mà mình đã gây ra với mong muốn một năm mới tốt đẹp hơn.

Nhận định về xu hướng đầy tích cực này, ông Trần Nhật Minh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông và Phát triển cho biết: những giá trị truyền thống mang tính dân tộc như yêu thương, đùm bọc, cảm thông và bỏ qua cho nhau gần đây vốn bị lu mơ nhưng đang được đánh thức lại với trào lưu xin lỗi đầy tính nhân văn hiện nay.

Hy vọng, với nét tươi mới và độ lan tỏa mà trào lưu xin lỗi đang tạo sẽ trở thành một nét văn hóa ứng xử lâu dài như mong ước của GS.TS Khoa học Trần Ngọc Thêm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày