"Nữ quái" Jo Yi Seo của TẦNG LỚP ITAEWON: Sau vẻ bất cần là tinh thần đại diện một thế hệ trẻ dư tài năng - thừa hoài bão!

MyA, Theo Trí Thức Trẻ 18:59 18/02/2020

Jo Yi Seo chính là đại diện của thế hệ Gen Z, có chút đỏng đảnh, tâm thần nhưng thừa hoài bão và đam mê để tỏa sáng.

Tôi của tuổi 18, bước vào đại học với suy nghĩ về cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác: Vào trường đại học tốt, làm ở một công ty tốt, cưới một người đàn ông tốt và thế là hết một vòng đời. Nhưng ngay ở nửa kỳ đầu của năm nhất, việc gò bó mình trong những cuốn lý thuyết nặng trĩu khiến tôi chững lại và tự hỏi liệu con đường mình muốn là gì? Liệu sẽ thế nào nếu mình đi con đường khác, một con đường mà khi tôi vấp ngã sẽ chẳng còn quay đầu? Và tôi nhận ra yên ổn nhàn nhã không phải là thứ mà con người tôi mưu cầu.

Jo Yi Seo: Đằng sau vẻ bất cần của “cô nàng ngổ ngáo” là thế hệ trẻ thừa hoài bão và dư tài năng - Ảnh 1.

Đó là lời tự thoại của tôi khi bỗng chốc thấy hình ảnh của bản thân, một cô gái vừa tròn 20 hiện lên qua nhân vật Jo Yi Seo (Kim Da Mi) - nữ chính "điên và độc" trong Itaewon Class (Tầng Lớp Itaewon)

Thế hệ Gen Z nhìn thấy rất nhiều hình ảnh phản chiếu của bản thân trong vai diễn Jo Ji Seo - nữ chính "điên và độc" ở Itaewon Class

Ngay từ khi xuất hiện, Jo Yi Seo không hề giống với các nữ chính thường thấy trong phim Hàn. Cô nàng không ngây thơ, dịu dàng, cũng chưa đủ tinh tế, khôn khéo. Yi Seo chỉ là 1 cô bé thế hệ Gen Z nổi loạn, cứng đầu nhưng ôm hoài bão lớn và biết rõ mình phải làm gì.

Jo Yi Seo: Đằng sau vẻ bất cần của “cô nàng ngổ ngáo” là thế hệ trẻ thừa hoài bão và dư tài năng - Ảnh 2.

Nhìn bên ngoài, Yi Seo hẳn là một cô gái nổi loạn, cứng đầu và ham chơi.

Ở tuổi 20, Jo Yi Seo có bao nhiêu thứ mà nhiều người mơ ước, xinh đẹp, giỏi giang, giàu có và gần như chẳng cần bất cứ một thứ tình yêu nào trên đời làm bệ đỡ ngoài tình yêu từ chính bản thân mình. Người trẻ có thể thấy cách một nữ sinh Jo Yi Seo "chơi bời" tới bến, nhưng cũng sẵn sàng lao đầu vào công việc, từng chút một gầy dựng nên thành công cho một quán nhậu nhỏ. Cũng có lúc nữ sinh ngỗ nghịch ấy "quẩy" hết mình, lắc lư theo điệu nhạc nhưng cũng cần những khoảng lặng, ngắm nhìn dòng sông, thả hồn theo dòng suy nghĩ.

Jo Yi Seo: Đằng sau vẻ bất cần của “cô nàng ngổ ngáo” là thế hệ trẻ thừa hoài bão và dư tài năng - Ảnh 3.

Giới trẻ ngày nay chính là vậy, chơi bời nhưng không có nghĩa là lười biếng, nồng nhiệt cũng không có nghĩa là thiếu sâu sắc.

Những đứa trẻ muốn đương đầu, làm chủ bản thân, thoát khỏi guồng quay của việc an phận và hơn hết đừng ai ép họ phải suy nghĩ theo lối của những người trưởng thành

Jo Yi Seo - cô gái với IQ 162 ở tuổi 20 vẫn phải đắn đo giữa việc làm theo ý mẹ hay nghe theo đam mê. Cũng như việc đi một con đường được trải sẵn thảm hồng, an yên, nhàn nhã và gần như đoán trước được hay một con đường để khám phá ra bản ngã của mình với đủ thử thách, chông gai và nếu có vấp ngã thì quay đầu lại cũng sẽ rất khó khăn. Nhưng thử hỏi liệu có buồn cười không khi ai đó nói với Jo Yi Seo ở độ tuổi 20+ rằng hãy chọn cuộc sống an yên? Điều đó chẳng khác gì việc dặn một đứa trẻ đang tập đi là phải ngồi im một chỗ. Đi sớm về khuya, làm việc chẳng đúng thực lực, sếp thì quát mắng, thất bại, thua cuộc… đó chính là những "cú tát" của cuộc đời mà ai ai cũng phải trải qua cả, và vượt qua đó để chạm vào ước mơ mới đúng là tinh thần của tuổi trẻ: Cứng đầu và liều lĩnh.

Jo Yi Seo: Đằng sau vẻ bất cần của “cô nàng ngổ ngáo” là thế hệ trẻ thừa hoài bão và dư tài năng - Ảnh 4.

Jo Yi Seo cũng nuôi giữ trong mình những bấp bênh về cuộc đời.

Ai cũng biết rằng tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất, tuổi của những khát vọng thầm kín nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Tuổi trẻ là tuổi của mộng mơ của những con người đam mê, sáng tạo và chẳng cần phải gánh vác ước mơ của ai cả, họ tự có hoài bão riêng của mình. Jo Yi Seo của Itaewon Class chính là đại diện cho những "đứa trẻ" Gen Z ngày nào giờ đã "lớn". Ở tuổi 20, cô nàng hiểu rằng mình đã bắt đầu được cất tiếng nói, được làm những gì mình thích mà không bị gắn mác "trẻ con" nữa.

Jo Yi Seo: Đằng sau vẻ bất cần của “cô nàng ngổ ngáo” là thế hệ trẻ thừa hoài bão và dư tài năng - Ảnh 5.

Và Jo Yi Seo đã sẵn sàng bỏ nhà ra đi để chứng minh rằng: Một thế hệ mới đã sẵn sàng "chào sân", đương đầu và thành công.

Jo Yi Seo - Một cô gái đại diện thế hệ những influencer, những người trẻ hiện đại nắm trong tay thứ quyền lực vô hình thời đại mạng xã hội.

Mang đúng vẻ "bất cần" trong một cô nàng tuổi đôi mươi, Jo Yi Seo của Itaewon Class ngay từ phút đầu xuất kích đã chạm đúng niềm đam mê "girl crush" của khán giả. Jo Yi Seo, một ngôi sao MXH đã chọn "thả" phần nghịch ngợm, điên rồ của mình ra ngoài, biến mình trở thành một cá thể độc nhất và nhanh chóng tạo được giá trị thương hiệu của bản thân, mọi hoạt động trên thế giới ảo của Jo Yi Seo đều nhận được sự chú ý lớn. Cô chính là đại diện cho một bộ phận không nhỏ của thế giới trẻ hiện nay. Họ không chỉ tiếp cận với mạng xã hội, internet vì những trải nghiệm ảo, đắm chìm trong những cảm giác mới mẻ, mà hơn hết họ biết cách tạo ra giá trị từ chính những hoạt động bình thường mỗi ngày.

Jo Yi Seo: Đằng sau vẻ bất cần của “cô nàng ngổ ngáo” là thế hệ trẻ thừa hoài bão và dư tài năng - Ảnh 6.

Cô nàng biết được rằng mình muốn gì và không ngừng cố gắng hết mình để thực hiện nó.

"Cậu đã từng nghĩ thế này chưa? Nếu như không được sinh ra thì tốt biết mấy. Chỉ là, ai cũng già rồi sẽ lại mất đi. Biết vậy nhưng người ta vẫn phải học, làm việc, làm cái này cái kia tới lúc chết. Chẳng phải rất mệt mỏi hay sao?" - Yo Ji Seo

"Bỗng dưng vào một buổi sáng đẹp trời, tôi thức dậy và cảm thấy chán nản, không muốn làm bất cứ một công việc gì nữa. Ngay cả khi tôi thực sự tài giỏi, tôi vẫn không cảm thấy sung sướng, hạnh phúc gì cả, tôi không biết phải làm gì kế tiếp và cảm thấy như bế tắc trong cuộc sống. Tôi tự hỏi: Việc ràng buộc bản thân trong nhiều áp lực, chênh vênh giữa dòng đời đông đúc, tiếp tục sống tiếp để rồi cuối cùng cũng chỉ có cùng một đích đến là thiên đường, vậy phải chăng việc đi thẳng đến đấy chẳng phải tốt hơn sao?"

Jo Yi Seo: Đằng sau vẻ bất cần của “cô nàng ngổ ngáo” là thế hệ trẻ thừa hoài bão và dư tài năng - Ảnh 7.

Chính sự bất cần của tuổi trẻ đã khiến cô rơi vào bế tắc.

Và có lẽ chính Jo Yi Seo lúc này cũng vậy. Chính sự bất cần của tuổi trẻ cộng dồn với tài năng thiên bẩm khiến cô rơi vào bế tắc và gần như kiệt sức với quyết định về chính tương lai của bản thân. Nhưng đừng quá lo lắng, điều đó vẫn luôn xảy ra với tuổi trẻ, lứa tuổi với những tâm hồn mỏng manh dễ vỡ, kém sức chịu đựng và hay mất phương hướng, dù vậy bản thân của những đứa trẻ thế hệ Gen Z đều hiểu được bản chất của vấn đề và đủ sức biết mình cần phải làm gì.

Yo Ji Seo của tuổi 20, thích được trải nghiệm cuộc sống, cảm nhận hơi thở của tuổi trẻ len lỏi trong từng tế bào, nên đã yêu một chàng trai bằng tất cả những cảm xúc

Sau khi quen biết và cảm mến Park Sae Ro Yi, Yo Ji Seo sẵn sàng từ bỏ việc học đại học để làm việc tại quán nhậu Dan Bam. Cô nàng còn khẳng định với mẹ "Con khác mẹ. Con thông minh và giỏi giang. Và con có thể đạt được cả tình yêu lẫn thành công. Con không dựa hơi ước mơ của kẻ khác. Con cũng không gánh vác ước mơ của mẹ. Con làm chủ bản thân mình. Đó mới là cuộc đời con". Jo Yi Seo dù còn ít tuổi, nhưng không hề rụt rè trước "ông chú" Sae Ro Yi. Cô lén hôn Sae Ro Yi khi anh ngủ, "dằn mặt" bạn gái trước đây của anh, chủ động bày tỏ tình cảm và theo đuổi nam chính.

Jo Yi Seo: Đằng sau vẻ bất cần của “cô nàng ngổ ngáo” là thế hệ trẻ thừa hoài bão và dư tài năng - Ảnh 8.
Jo Yi Seo: Đằng sau vẻ bất cần của “cô nàng ngổ ngáo” là thế hệ trẻ thừa hoài bão và dư tài năng - Ảnh 9.

Cuối cùng, cô nàng cũng đi theo con đường mà mình muốn.

Nhìn Jo Yi Seo, có lẽ người ta nghĩ ngay đến motive gái hư nổi loạn nhưng thực chất cô chỉ là đại diện của một thế hệ trẻ sống hết mình, cứng đầu và ngỗ nghịch. Jo Yi Seo của tuổi 20 thích được trải nghiệm cuộc sống, nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng, cảm nhận hơi thở của tuổi trẻ len lỏi trong từng tế bào, nên đã yêu một chàng trai bằng tất cả những cảm xúc mà cô có.

Jo Yi Seo: Đằng sau vẻ bất cần của “cô nàng ngổ ngáo” là thế hệ trẻ thừa hoài bão và dư tài năng - Ảnh 10.

Jo Yi Seo là đại diện của những người trẻ Gen Z, dám nghĩ dám làm.

Tuổi trẻ là quãng thời gian mà mỗi ngày thức giấc đều là một cảm nhận khác, tất thảy đủ hết sáu giác quan dần được gợi mở. Và nếu ai hỏi tuổi trẻ là gì, có lẽ tôi cũng không biết nữa nó mơ hồ, mờ ảo và không lường trước được, nhưng chắc chắn ai cũng sẽ cảm nhận được chút hơi thở của sự nhiệt huyết, đam mê và cả một chút bất cần….