Nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc của những cụ già neo đơn trong mùa Vu lan báo hiếu

Văn Tiên - Clip: Phú Tuấn, Theo Báo Tổ Quốc 21:38 28/08/2023

Không gia đình, con cái, hàng chục cụ già phải sống nương nhờ vào tình thương của những người xa lạ. Trong mùa Vu lan báo hiếu, được các nhóm bạn trẻ tổ chức văn nghệ, sinh nhật, tặng quà bánh... đã phần nào đó giúp các cụ vơi đi nỗi buồn cô quạnh ở cái tuổi xế chiều.

Nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc của những cụ già neo đơn trong mùa Vu lan báo hiếu

Nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc của những cụ già neo đơn trong mùa Vu lan báo hiếu - Ảnh 2.

Từ nhiều năm nay, Nhà dưỡng lão tình thương Vinh Sơn (469 đường Nơ Trang Long nối dài, phường 13, quận Bình Thạnh) đã trở thành mái nhà chung cho các cụ già neo đơn, không gia đình, con cái nương nhờ những năm tháng cuối đời

Thấu hiểu được sự hiu quạnh của các cụ già, trong mùa Vu lan báo hiếu, nhiều nhóm bạn trẻ đã phối hợp cùng với Nhà dưỡng lão tình thương Vinh Sơn để tổ chức các chương trình văn nghệ, sinh hoạt, tặng quà bánh cho các cụ già tại đây.

Nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc của những cụ già neo đơn trong mùa Vu lan báo hiếu - Ảnh 4.

Nở nụ cười hiền hậu, bà Liệu (84 tuổi) cho biết vì không có gia đình, con cái, cha mẹ lại mất hết nên nhiều năm nay, bà vô nhà dưỡng lão để sống nương nhờ tình thương của các Sơ. "Nhìn thấy mọi người tổ chức văn nghệ, ca hát, bà vui lắm, tuổi già cũng bớt cô quạnh hơn", bà Liệu nói.

Nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc của những cụ già neo đơn trong mùa Vu lan báo hiếu - Ảnh 5.

Ngoài sự thăm hỏi, trò chuyện ân cần, nhiều bạn trẻ đã tận tay chăm sóc, lo ăn uống cho các cụ già.

Nhìn những nụ cười hạnh phúc của những cụ già lớn tuổi, ai nấy đều xúc động khi phần nào đó đã giúp các cụ có được một ngày đầy niềm vui và ý nghĩa

Nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc của những cụ già neo đơn trong mùa Vu lan báo hiếu - Ảnh 7.

Một cụ già hào hứng thổi nến trên bánh kem nhân ngày sinh nhật của mình...

Không khí tại Nhà dưỡng lão tình thương Vinh Sơn có phần náo nhiệt hơn mọi ngày khi các cụ già được gặp gỡ, tiếp xúc với rất nhiều bạn trẻ. Các tiết mục văn nghệ cũng được đầu tư chỉn chu, tạo nhiều tiếng cười cho các cụ già

Nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc của những cụ già neo đơn trong mùa Vu lan báo hiếu - Ảnh 9.

Một cụ già không giữ được xúc động đã bật khóc khi nghe ca khúc về mẹ. Ở cái tuổi gần đất xa trời, các cụ lại sống trong chuỗi ngày hiu quạnh khi không có người thân bên cạnh. Mong rằng chuỗi ngày sắp tới, sự đùm bọc, yêu thương của các Sơ và mọi người tại Nhà dưỡng lão tình thương Vinh Sơn sẽ phần nào đó giúp các cụ đỡ cảm thấy cô đơn...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày