Niên Sử Kí Arthdal tập 7: Song Joong Ki hóa "thánh lật mặt", tráo thuốc độc để trả thù cho người yêu đã mất

CHIMMY, Theo Helino 23:54 22/06/2019

Song Joong Ki đã không ngại "chơi lớn" khi lừa đẹp "chị đại" Kim Ok Bin, phá hoại hoàn toàn kế hoạch đổ tội giết người dù trước đó để chị thoải mái "nựng" cằm, ngoan ngoãn như một "chú cún" trong tập mới nhất của Niên Sử Kí Arthdal.

Bỏ qua sự xuất hiện chớp nhoáng của Ji Soo trong tập mới nhất của Arthdal Chronicles (tạm dịch: Niên Sử Kí Arthdal), cuộc đối đầu giữa Eun Som (Song Joong Ki) và tộc của Ta Gon (Jang Dong Gun) cùng sự xuất hiện của anh em sinh đôi Sa Ya (Song Joong Ki) đang tiếp tục với diễn biến vô cùng gay cấn. Ngay đoạn mở đầu của Niên Sử Kí Arthdal, Eun Som vì muốn tránh khỏi mũi rìu của Mu Baek mà tự mình nhảy xuống vực, còn Tan Ya (Kim Ji Won) bị Ta Gon đánh ngất, giao cho Tae Al Ha (Kim Ok Bin) xử lí, tạm thời giam giữ vì tình cờ nhìn thấy mặt Sa Ya.

Niên Sử Kí Arthdal tập 7: Song Joong Ki hóa thánh lật mặt, tráo thuốc độc để trả thù thay cho người yêu Ji Soo đã mất - Ảnh 1.

Tan Ya bị Ta Gon đưa về cho Tae Al Ha xử lí.

Niên Sử Kí Arthdal tập 7: Song Joong Ki hóa thánh lật mặt, tráo thuốc độc để trả thù thay cho người yêu Ji Soo đã mất - Ảnh 2.

Tae Al Ha tỏ ra bất ngờ khi nghe thấy những gì Tan Ya nói với mình về giấc mơ.

Dù đã nhìn thấy tận mắt một người giống hệt Eun Som, Tan Ya vẫn không chắc chắn rằng người mình nhìn thấy là ảo hay "benetbeot" (anh em sinh đôi) của Eun Som. Trong khi Tae Al Ha muốn thủ tiêu hay cắt lưỡi Tan Ya vì đã biết Sa Ya là một Igutu (con lai giữa Neanthal và Saram), Ta Gon tỏ ra phân vân và không đồng ý với những gì Tae Al Ha đề nghị.

Niên Sử Kí Arthdal tập 7: Song Joong Ki hóa thánh lật mặt, tráo thuốc độc để trả thù thay cho người yêu Ji Soo đã mất - Ảnh 3.

Tan Ya tỉnh lại và hiểu hết dần mọi "ẩn tình" về anh em sinh đôi của Eun Som.

Sau khi Tan Ya kể lại giấc mơ mà Eun Som đã từng kể với mình, sự xuất hiện của cái tên Sae Na Rae (Ji Soo) cùng chiếc vòng đẫm máu, Tae Al Ha tỏ ra vô cùng sốc và tức giận. Như vậy, có thể phần nào khẳng định rằng, Tae Al Ha đã giết Sae Na Rae để khống chế Sa Ya. Hơn nữa, những giấc mơ trước đây của Eun Som, cũng có thể được chứng minh đó không hoàn toàn là anh trong mọi trường hợp. Bên cạnh đó, Sa Ya tỏ ra vô cùng phục tùng mệnh lệnh và tỏ ra sợ hãi trước Tae Al Ha, dù cho anh bị giam giữ tại tháp từ khi còn nhỏ tuổi.

Niên Sử Kí Arthdal tập 7: Song Joong Ki hóa thánh lật mặt, tráo thuốc độc để trả thù thay cho người yêu Ji Soo đã mất - Ảnh 4.

Sa Ya quỳ gối trước Tae Al Ha và để cô thản nhiên "nựng" cằm.

Tuy nhiên, Sa Ya đã chứng tỏ mình chẳng hề là một đối thủ "dễ chơi". Tỏ vẻ yếu đuối trước Tae Al Ha là thế, Sa Ya đã "lật mặt" ngay trong một nốt nhạc sau khi bị Tae Al Ha tìm đến để tra hỏi. Kế hoạch đổ tội giết Asa Ron cho Dan Byeok của Tae Al Ha đã hoàn toàn đổ bể, người nhúng tay vào không ai khác ngoài Sa Ya. Anh chàng đã tráo thuốc độc để người phải chết được sống, còn người là "con tốt thí" phải chết, trái ngược với kế hoạch của Tae Al Ha. Khi được hỏi tại sao lại làm như vậy, Sa Ya thản nhiên "dằn mặt" Tae Al Ha, nói rằng "chúng ta đã hòa" khi trước đây Tae Al Ha giết chết Sae Na Ra, người anh yêu.

Niên Sử Kí Arthdal tập 7: Song Joong Ki hóa thánh lật mặt, tráo thuốc độc để trả thù thay cho người yêu Ji Soo đã mất - Ảnh 5.

Màn lật mặt hơn "bánh tráng" đỉnh cao của Sa Ya trong tập 7 của Niên Sử Kí Arthdal.

Arthdal Chronicles tiếp tục được phát sóng vào 19h00 (giờ Việt Nam) thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần trên kênh truyền hình tvN.